Chúng ta đều cho rằng chia tay là tốt cho đối phương, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng nếu ở bên nhau thì sẽ tốt cho cả hai người

kim khương 2019-09-29 06:19
- Cứ tưởng cả hai sẽ hạnh phúc lắm, thoải mái lắm sau khi nói câu chia tay. Nhưng rồi kết quả là cả hai lại đau lòng, cả hai vẫn còn tình cảm nhưng lại không dám nói thật với nhau. Trên đời này, tìm được một bàn tay để nắm mà không phải đắn đo suy nghĩ gì, đó cũng là một loại may mắn rồi...nhưng nhiều người đôi khi chỉ vì giận hờn, im lặng quá lâu mà dẫn tới đánh mất nhau mãi mãi.

Trong tình yêu, có những sự chia tay mang đến giải thoát, là cách tốt nhất để tránh khỏi đau thương. Người ta gọi đó là thông minh vì biết dừng đúng lúc...

Nhưng cũng có những người dù vẫn còn yêu nhau sâu đậm, nhưng chỉ vì không thể ngồi lại nói chuyện với nhau thật rõ ràng. Không phải không muốn nói mà bởi vì im lặng quá lâu nên không còn biết phải bắt đầu mở lời như nào trước cả. Cứ vậy hai người dần xa nhau, bởi trong tình yêu, im lặng chính là thứ giết chết tình yêu một cách nhanh nhất.

Đâu phải mối tình nào chia tay cũng là hết yêu, đau nhất là trong lòng còn yêu nhưng miệng vẫn phải thốt lên câu: "Chia tay chính là cách tốt nhất cho 2 ta, cuối cùng cũng đến lúc phải buông tay rồi'.

Cứ tưởng cả hai sẽ hạnh phúc lắm, thoải mái lắm sau khi nói câu chia tay. Nhưng rồi kết quả là cả hai lại đau lòng, cả hai vẫn còn tình cảm nhưng lại không dám nói thật với nhau. Trên đời này, tìm được một bàn tay để nắm mà không phải đắn đo suy nghĩ gì, đó cũng là một loại may mắn rồi...nhưng nhiều người đôi khi chỉ vì giận hờn, im lặng quá lâu mà dẫn tới đánh mất nhau mãi mãi.

Chúng ta đều cho rằng chia tay là tốt cho đối phương, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng nếu ở bên nhau thì sẽ tốt cho cả hai người

Đâu phải mối tình nào chia tay cũng là hết yêu, đau nhất là trong lòng còn yêu nhưng miệng vẫn phải thốt lên câu: "Chia tay chính là cách tốt nhất cho 2 ta, cuối cùng cũng đến lúc phải buông tay rồi' (ảnh minh họa)

Có những người chia tay vẫn còn yêu người cũ nhưng không dám mở lời đề nghị: "Mình quay lại với nhau được không anh?". Bởi họ nghĩ rằng chia tay chính là cách tốt nhất dành cho cả hai, nếu quay lại chỉ mang đến cho nhau những khổ đau.

Họ chọn cách nhận lời yêu một người khác để giải tỏa sự cô đơn và nghĩ rằng cứ lấy đại tấm chồng rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng tới khi bước vào hôn nhân rồi mới thấy, sống với nhau không có tình yêu thật sự khốn khổ. Nằm cạnh chồng nhưng lúc nào cũng nhớ về tình cũ, cứ vậy hôn nhân không hạnh phúc, sống trong đau khổ.

Cả hai đều nghĩ chia tay là cách tốt nhất, để rồi tới khi đến một độ tuổi 40, cũng có thể là 50 thì họ mới nhận ra rằng giá như ngày đó họ không chia tay mà ở lại với nhau thì cả hai đều đã hạnh phúc. Họ ân hận, hối tiếc những năm tháng còn trẻ không ở bên nhau, để giờ gặp nhau ở hoàn cảnh cả hai đều có gia đình rồi thì thật sự là không còn làm gì thêm được nữa.

Chúng ta đều cho rằng chia tay là tốt cho đối phương, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng nếu ở bên nhau thì sẽ tốt cho cả hai người

Thà rằng người ta phản bội bạn, 'cắm sừng' bạn thì khi đó bạn đòi chia tay cũng được. Nhưng khi cả hai vẫn còn yêu mà nói lời chia tay chẳng phải là quá ngu ngốc hay sao? (ảnh minh họa)

Vậy nên khi yêu đừng nói lời chia tay khi trong lòng vẫn còn nặng tình với đối phương. Bạn làm gì có cơ sở để khẳng định chia tay là cách giải quyết tốt nhất. Thà rằng người ta phản bội bạn, 'cắm sừng' bạn nhưng khi cả hai vẫn còn yêu mà nói lời chia tay chẳng phải là quá ngu ngốc hay sao?

Chia tay dù vẫn còn yêu vừa hại mình lại hại người khác đau khổ, bạn cưới người không yêu như vậy cũng chẳng phải đang làm điều tồi tệ với người bạn đời của mình hay sao? Tình yêu không sai! Sai ở chỗ có nhau nhưng không biết giữ nhau. Lớn tiếng nhưng không rời bỏ, cãi vã nhưng không chia ly, đó mới là tình yêu thực sự mà mỗi người cần

Tưởng là rời xa để giúp nhau hạnh phúc ai dè lại khiến cuộc đời của cả hai khốn khổ hơn. Còn yêu hãy ở cạnh nhau, dù gặp khó khăn, thử thách nào nếu chưa cố gắng hết mình thì đừng buông tay. Bởi không phải cứ chia tay là hạnh phúc, đôi khi chọn cách ở cạnh nhau đó mới là cách giải quyết trọn vẹn cả đôi đường.

Truy Nguyệt

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu