Chồng ra tuyệt chiêu "YÊU KHÔNG BIẾT CHÁN NGÀY NẮNG NÓNG", đang lúc cao trào bỗng sự cố khiếp vía xảy ra...

2018-07-04 18:30
- Từ hôm mọi việc trót lọt, ông được đà lấn tới, ngày nào cũng lại nhấm nháy vợ: “Bật điều hòa 17 độ rồi đắp chăn ngủ cho ngon đi vợ ơi!”.

Trời nắng nóng như đổ lửa, chắc hẳn nhiều người phải tạm chia tay chuyện gần gũi vợ chồng với lý do: “Thở còn mệt thì làm gì có hứng thú mà làm việc ấy nữa!’ Thế nhưng "chuyện ấy" của vợ chồng tôi vẫn diễn ra suôn sẻ cho tới một ngày…

Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm rồi, chúng tôi mới có một cậu con trai 4 tuổi. Ở trọ, nhà chật chội lắm, chỉ có duy nhất 1 phòng ngủ nên con tôi vẫn ngủ với bố mẹ chứ không có phòng riêng như một số bạn khác.

Cho con ngủ cùng, tôi thấy tình cảm mẹ con gắn kết hơn nhưng ngặt nỗi là con càng ngày càng lớn nên chuyện tế nhị của bố mẹ càng gặp nhiều bất tiện. Mọi ngày, cứ cho con ngủ say là vợ chồng tôi lại mò mẫm ra gian phòng khách để hành sự. Đợt này thời tiết nắng nóng, tôi không thể chịu nổi cảnh nửa đêm đang nằm phòng điều hòa mát mẻ lại phải rời ra phòng khách nóng như cái lò nung ấy để “tâm sự”. Mà làm "chuyện ấy" trong phòng thì sợ con bắt gặp, thế nên tôi ra lệnh giới nghiêm với chồng.

Dở khóc dở cười chuyện đặt mật khẩu yêu mùa nóng

Yêu mùa nóng - chuyện dở khóc dở cười (Ảnh minh họa)

Thế nhưng ông chồng tôi lại nhất quyết không chịu và bèn nghĩ ra kế sách thuận lợi trăm bề. Ông nghĩ ra việc bật điều hòa thật lạnh để đắp chăn lén lút ăn vụng con. Từ hôm mọi việc trót lọt, ông được đà lấn tới, ngày nào cũng lại nhấm nháy vợ: “Bật điều hòa 17 độ rồi đắp chăn ngủ cho ngon đi vợ ơi!”.

Thấy điều kiện thuận lợi nên tôi cũng chiều chồng tới bến. Cứ như thế vợ chồng tôi hết lần này qua lần khác “đắp chăn” bí mật yêu nhau để con không nhìn thấy mà quên mất cu con 4 tuổi cứ khẽ cái là viêm họng, ho hắng của mình đang nằm ngay cạnh. (Từ nhỏ, con đã có sức đề kháng rất yếu nên cứ thay đổi thời tiết, ăn uống đồ lạnh… là bị viêm họng ngay).

Như mọi lần, “sân khấu diễn” vẫn được chuẩn bị chu đáo nhưng lần này, ông chồng có chút men nên hăng quá, làm tôi cũng quên mất cả con ngủ bên cạnh, chẳng lo đắp cho con chiếc chăn mỏng lên người để chống chọi với cái nhiệt độ 17 độ. Vậy là chúng tôi đã chính thức đi đêm lắm có ngày gặp ma. Con trai tôi bị cảm lạnh giữa lúc cả 2 đang cuốn lấy nhau trong đêm.

Đúng lúc cao trào, con tôi lên cơn ho sặc sụa, chồm dậy, rồi nôn trớ khắp giường. Khỏi phải nói phụ huynh lúng túng như thế nào. Tôi vội vơ quần áo để mặc, sờ người con lạnh cóng, con vẫn tiếp tục ho và nôn trớ. Tôi bèn tắt điều hòa và giảm quạt. Nhưng con chưa dứt cơn ho và vẫn có hiện tượng muốn trớ. Tôi cuống quá bèn vớ ngay cái quần đùi của chồng ra để sẵn sàng tư thế hấng lần nôn trớ tiếp theo của con. Vậy là báo hại ông chồng tôi trần như nhộng, nằm không nhúc nhích trong chăn trong cái thời tiết nóng hầm hập này.

Sau khi thay đồ cho con và con đã ngủ lại, ông chồng tôi mới lóp ngóp bò dậy để lấy đồ mặc. Nhìn cảnh chồng mồ hôi ướt như tắm tôi không khỏi buồn cười. Hai vợ chồng được trận nhớ đời vì cái tội lén lút ăn vụng. Từ hôm đó, cứ đi ngủ là tôi lại hỏi: “Hôm nay có bật điều hòa 17 độ không anh?” Ông ý chỉ híp mí cười trừ, chắc hẳn sợ một lần nữa tắm mồ hôi, nóng phát hỏa cả người từ vụ hôm trước.

H.V (HN)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹ chồng quốc dân