Các mẹ hãy thử miêu tả chồng của mình chỉ bằng một câu thôi, xem chồng ai "bá đạo" nhất nào!

2017-12-17 09:55
- Chỉ bằng một câu thôi thì có tả hết về người đàn ông bên cạnh mình được không nhỉ?

Tốt rồi, lao động là vinh quang. Tôn chỉ hành động của anh ấy như vậy tốt quá rồi còn gì.Từ lúc yêu nhau cho tới lúc kết hôn, hẳn cặp vợ chồng nào cũng sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác sau khi phát hiện ra những điều thầm kín chôn giấu bấy lâu nay của đối phương. Tất nhiệm à sau đó, trong lòng ai cũng sẽ có chút đánh giá về người còn lại. Những ý kiến đó có thể sẽ được nói ra hoặc là không nhưng với mỗi người, nó vẫn sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt. 

Vợ thì thường hay nói nhiều về  chồng  hơn, đó là vì bản chất thích nhận xét và ca thán của phụ nữ. Nhưng đừng nghĩ rằng họ than phiền chỉ để đó bởi thực tâm từ sâu thẳm bên trong họ luôn muốn chồng của mình thay đổi theo hướng tích cực hơn. 

Nếu bây giờ có một đề bài đưa ra rằng "hãy miêu tả chồng của bạn chỉ bằng một câu nói" thì các mẹ sẽ đối đáp như thế nào? Hãy thử nghĩ trong đầu và nói ra xem có giống những người đã phát biểu dưới đây không nhé! 

Cô vợ này ngắn gọn quá nhưng chắc là nói chuẩn đấy, chẳng cần gì nhiều, cứ ngoan dễ bảo thì thích gì cũng có. 

Cô vợ này hơi bị khắt khe nha, 8,5 điểm chắc là đã rơi rụng đi nhiều so với thời mới yêu. 

Anh chồng chăm chỉ nhất năm đây rồi còn gì nữa. Nhưng mà sao nghe giọng cô ấy như là chán chán ấy các mẹ nhỉ? 

Ha ha, không biết mẹ này yêu chồng quá hay là nhìn thấy nhiều tật xấu của chồng quá mà lại thành ra như thế? 

Cô vợ này chắc là say mê chồng lên đến mức không còn nhìn thấy khuyết điểm gì ở anh ấy nữa rồi. 

Cô này cũng thế nè, cảm thấy cuộc sống không thể thiếu được anh chồng hoàn hảo của mình. 

Thôi cứ được cái vế đầu là tốt lắm rồi, còn cái chuyện ngang thì từ từ sẽ "lò rèn" cho mềm mại. 

Đây có phải là nguyên nhân chính dẫn đến những lần gia đình lục đục không hả các mẹ? 

Đây có phải là nguyên nhân chính dẫn đến những lần gia đình lục đục không hả các mẹ? 

Đấy, lại thêm một mẹ nữa cảm thấy "cạn lời" khi nói về chồng nè. 

Nếu mà nói không nghe thì lần sau không nói nữa, thế là xong thôi mẹ nó ơi. 

Ổng cứ tự cho mình là đẹp trai nhưng với tôi thì lão đã dậy thì hoàn toàn thất bại rồi. 

Đàn ông mà ngoa thì có làm sao không nhỉ? Có đấy, nhiều khi khó chịu lắm chứ chẳng đùa đâu. 

Như ông chồng khác là ông chồng nào? Chẳng lẽ chồng của mẹ nó lại là tụ hội của tất cả những cái xấu và cái tốt ngoài kia sao? Phức tạp quá! 

Đấy, câu này mà anh chồng nghe được thì chỉ còn biết hét lên vì sung sướng thôi ấy. 

Anh chồng hiệp sĩ của năm đây rồi. Trước mặt chành chọe tí thôi nhưng vợ luôn là đối tượng cần được bảo vệ số 1. 

Chẹp, cứ như là cô giáo phê học sinh vậy, mẹ nó có thể nào mềm mại hơn chút không? 

Ờ há, chỉ là dùng tạm thôi sao? Mẹ nó nói vậy có thấy mình hơi phũ không? 

Tốt rồi, lao động là vinh quang. Tôn chỉ hành động của anh ấy như vậy tốt quá rồi còn gì. 

Chồng này mới là chồng nè, hiểu được ý thích tột đỉnh của vợ. 

Trời ạ, câu ấy các cụ nói từ xưa đến nay rồi không ngờ mẹ nó lại gặp trúng người như vậy đó. 

Theo Nhân Mã- Hồng Anh/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những phản ứng kì lạ của cơ thể xảy ra khi chúng ta yêu thật lòng