Bước ra ngoài đi GÁI Ế, ĐÊM NAY GIÁNG SINH KHÔNG PHẢI ĐỂ Ở NHÀ!

Linh Lan 2017-12-24 19:00
- Đã bao năm rồi em đón Giáng Sinh một mình nhỉ? Chỉ cuộn tròn trong chăn ngủ và than trời, trách đất rằng mình ế. Năm nay, bước ra ngoài đi cô gái, vì đêm Giáng Sinh, không phải để ở nhà!

Cứ cuối năm, khi Giáng Sinh đến, không khí của mùa đông rộn rã tiếng nói cười, đường phố lấp lánh phủ lên những sắc màu ấm áp. Người ta lại khoác vai nhau đi trong gió lạnh, nắm tay nhau rong ruổi khắp phố phường, cùng mặc những bộ đồ đôi, hẹn hò rồi trao cho nhau những cái ôm ấm áp.

Em chắc hẳn sẽ không thích phải ra ngoài để chứng kiến cảnh này. Họa chăng mới có dịp em hẹn hò những người bạn còn độc thân, cùng nhau ăn uống, hát ca cho qua một ngày lễ lớn. Nhưng cô gái à, Giáng Sinh ở nhà trùm chăn đi ngủ là một điều buồn tẻ, Giáng Sinh không tung tăng đây đó là một nỗi buồn.

Em luôn miệng than mình cô đơn, mình ế, vậy thì còn bất cứ lý do gì em không khoác lên mình một bộ đồ lộng lẫy, trang điểm cho mình thật rạng rỡ, rồi mở cánh cửa và bước ra ngoài? Ở ngoài kia, có biết bao nhiêu người đang nhìn vào em với một ánh mắt ngưỡng mộ. Hãy tin vào điều ấy.

Bước ra ngoài đi GÁI Ế, đêm nay Giáng Sinh không phải để ở nhà!

Là con gái, đừng đón Giáng Sinh một mình.

Em đừng để ý người đời nói gì, cũng đừng quan trọng hóa việc độc thân là không thể tự mình ra ngoài vào một ngày Giáng Sinh như thế. Đừng nhắc đến từ “ế” cho dù em có thực sự không ai “dòm ngó” đi chăng nữa. Hãy tự tin ngẩng cao đầu kiêu hãnh, vì độc thân chẳng phải là một điều gì quá tệ.

Cô gái, em có thể hẹn dăm ba người bạn uống cà phê rồi cùng nhau dạo phố. Tự thưởng cho mình một ngày không quá nhiều công việc và thoải mái với những điểm dừng chân. Và nếu sẵn sàng, hãy chấp nhận những cuộc hẹn của các chàng trai.

Đừng bó mình trong một quy tắc bất kỳ, em hãy cứ nghĩ, bản thân mình xứng đáng nhiều hơn thế nữa. Em có quyền lựa chọn một người phù hợp hơn, có quyền tự tin về những điều em có được mà không cần e ngại bất cứ thứ gì.

Bước ra ngoài đi gái ế, Giáng Sinh không phải để ở nhà!

Hãy luôn tự tin và xinh đẹp rời khỏi nhà.

Nếu thích đi du lịch, hãy cứ xách ba lô lên và đi, độc hành cũng được, cùng người thân cũng được, bạn bè cũng được, miễn sao em thấy vui là đủ. Nếu em thích đi xem phim, hãy rủ một ai đó đi cùng, đơn giản là tận hưởng cảm giác vui vẻ bên những bịch bắp rang nóng hổi. Còn nếu em muốn tới những quán cà phê, những quán cà phê với một vài góc nhỏ nhìn ra khung cửa sổ là một sự lựa chọn không tồi.

Sau cùng của một ngày, khi thời khắc đêm Giáng Sinh tới, em hãy xuống phố đi dạo. Hãy nhìn những người yêu nhau đi ngang qua, hãy nhìn sự hạnh phúc của họ để biết rằng em cũng cần những yêu thương như thế. Và em nhất định có thể hạnh phúc hơn thế!

Bởi vì nếu không bước ra ngoài, em làm sao tìm được cái cảm giác thư thái trong tâm hồn đầy rẫy những cô đơn. Không ra ngoài em làm sao biết Giáng Sinh là một ngày lễ rất tuyệt. Em có người thân, bạn bè cùng quây quần trò chuyện, và em không cô đơn, em hiểu chứ?

Bước ra ngoài đi gái ế, Giáng Sinh không phải để ở nhà!

Giáng Sinh là thời điểm thích hợp để hẹn hò, cô gái ạ.

Điều quan trọng cuối cùng, là biết đâu vào một khoảnh khắc nào đó. Em sẽ tìm thấy được một nửa của mình, nơi đường phố nhộn nhịp, giữa dòng người cười nói bước đi ngang. Bước ra ngoài là em cho bản thân mình thêm một cơ hội. Mở rộng trái tim yêu thương và đón nhận những điều ấm áp từ mọi người.

Cô gái của tôi, nếu em không muốn một mình trải qua những mùa đông lạnh giá, em hãy chuẩn bị một trái tim ấm áp, mặc một bộ đồ thật đẹp rồi bước ra ngoài, đón không khí Giáng Sinh đang ngập tràn khắp mọi nơi với một nụ cười rạng rỡ. Sẽ có rất nhiều người chào đón em bằng những cái nắm tay.

Còn chần chừ gì nữa, bước ra ngoài đi cô gái, vì Giáng Sinh không phải để ở nhà!

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Nghẹt thở' trước loạt ảnh đẹp như tranh của các vũ công ballet