Biết không thể đến với nhau mà vẫn tiếc. Là sai người, hay sai thời điểm?

Linh Lan 2017-09-28 19:00
- Tình yêu là không thể nói rằng chúng ta sai hay đúng. Là bất kể đúng người sai thời điểm, đúng thời điểm nhưng sai người, hay cùng lúc, chúng ta sai tất cả? Chỉ là lúc gặp một người khiến tim mình lạc nhịp, thế là yêu!

Nếu được lựa chọn giữa người mình yêu và người yêu mình, có lẽ đa phần người phụ nữ sẽ chọn phương án an toàn nhất, lấy người yêu mình, lấy người có thể lo cho mình cuộc sống sau này. Lấy chồng theo lựa chọn của bố mẹ, lấy theo lời người ta khuyên, lấy vì bạn bè đều đã lấy.

Thế là phụ nữ nhắm mắt đưa chân vào một cuộc hôn nhân với một người họ không có tình cảm. Sau đó mọi chuyện bị đẩy vào một bi kịch không một ai lường trước.

Chị năm nay 26 tuổi, kết hôn với một người đàn ông thành đạt ở ngưỡng tuổi 30. Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu như chị cũng có tình cảm với người đàn ông ấy. Nhưng không, chị lấy người đàn ông ấy, vì gia đình mình.

Vì gia đình chị nghèo, vì anh kinh tế ổn định. Vì chị đến tuổi lấy chồng, còn anh thì đang tìm một người hợp tuổi. Qua mai mối rồi gặp mặt, anh thấy ưng, cho người đánh tiếng. Bố mẹ chị vì thấy có đám tốt, khuyên chị nhận lời. Và chị nhận lời thật, vì chị suy nghĩ rất đơn giản: “Bây giờ không yêu anh ấy, nhưng sau này chắc sẽ có tình cảm”.

Cuộc hôn nhân không có tình yêu, hãy mạnh dạn buông bỏ!

Phụ nữ lấy người mình không yêu, chính là bất hạnh. Ảnh minh họa

Và chị đã sai! Những tưởng mọi thứ có thể êm đềm trôi qua, ở bên nhau lâu rồi ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm. Nhưng cuộc đời vốn không đẹp như giấc mộng, kết hôn với người mình không có tình cảm khiến cuộc hôn nhân có quá nhiều mâu thuẫn, vợ chồng không chung tiếng nói, ngay cả những chuyện vụn vặt hàng ngày.

Chị mệt mỏi vì anh gia trưởng, nóng tính, hay hơn thua mọi thứ với chị. Chị mệt mỏi vì anh đi sớm về khuya, công việc của anh bận, bận tới mức nào chị cũng không rõ, nhưng là bận tới mức không thể nhắn một cái tin để cho chị biết anh về trễ không cần chờ cơm.

Không thể nghe một cuộc gọi khi chị có việc cần. Rồi bão giông bắt đầu ập đến với gia đình chị. Mẹ chị nhập viện vì tai nạn. Giữa trăm mối tơ vò, muôn vàn mệt mỏi ấy. Chị không thấy bàn tay của anh đưa tay ra nắm lấy. Mà ngược lại, sự vô tâm của anh, từng lời nói của anh giống như nhát dao cứa vào lồng ngực chị.

Anh nói gia đình chị để chị kết hôn với anh cũng chỉ vì tiền. Anh nói một người không có việc làm ổn định như chị có thể sống sung sướng như vậy mà không biết điều. Anh nói mọi cố gắng của anh là chỉ vì muốn chị sinh cho anh ta một đứa con, nhưng chị lại không chịu, hay là vì chị có nhân tình?

Lúc chị cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, anh không để chị giải thích. Cuối cùng cả hai đã cãi nhau. Anh đã đánh chị. Đó là khởi đầu của những ngày bão giông trong cuộc sống hôn nhân.

Cuộc hôn nhân không có tình yêu, hãy mạnh dạn buông bỏ!

Khi hôn nhân gặp sóng gió, người đàn ông khác đã nguyện nắm tay chị. Ảnh minh họa

Và chị gặp được một người con trai. Cậu ấy nhỏ tuổi hơn chị, chưa có gia đình. Cậu ấy đã nguyện ý nắm tay chị vượt qua những tháng ngày giông bão ấy.

Biết chị có gia đình nhưng bàn tay ấy vẫn nắm chặt không buông. Anh biết chị đang không hạnh phúc, anh muốn là người bù đắp những tổn thương cho chị. Anh muốn cứu vớt cuộc đời chị khỏi cuộc hôn nhân không có tình yêu, bởi vì anh yêu chị.

Và chị đã động lòng. Chàng trai ấy khiến chị muốn bỏ tất cả mọi thứ để cùng cậu ta chạy trốn. Chị biết là mọi chuyện có thể là sai, cố gắng thế nào cũng không chắc chắn có được kết quả tốt đẹp. Nhưng chị không buông được, vì chính bản thân chị cũng muốn níu giữ những phút giây hạnh phúc. Chị day dứt vì cuộc hôn nhân không có lối thoát, chị muốn ly hôn.

hôn nhân không có tình yêu

Phụ nữ hãy dũng cảm buông bỏ cuộc hôn nhân không có tình yêu. Ảnh minh họa

Chị chỉ thấy đau lòng bởi một điều, khi chị gặp đúng người, nhưng lại vào thời điểm chị đã có những ràng buộc trong hôn nhân. Chị không biết phải lựa chọn thế nào cho toàn vẹn, vì chị sợ người con trai ấy chỉ là nhất thời đem lòng thương chị. Chị sợ người ta bàn tán vì chị đã lỡ một lần đò.

Chàng trai ấy là đến sai thời điểm, còn người chị lấy, phải chăng là sai người? Chị đang không hạnh phúc và chị có quyền quyết định cuộc đời mình. Nếu đã là đúng người, chị sẽ khiến nó đúng thời điểm.

Giữa trăm ngàn lựa chọn chúng ta cũng không thể chắc chắn mình đã đi đúng hướng. Chị có thể sẽ lựa chọn sai, nhưng nếu chị không lựa chọn lại, chị lại sai ngay từ đầu. Chị muốn nắm bắt hạnh phúc. Chị không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân không có tình yêu đang khiến chị từng ngày đau khổ.

Ai có thể ở bên cạnh người mình không có tình cảm cả một đời? Không muốn cuộc đời mình thành bi kịch, cách tốt nhất có lẽ là nắm giữ hạnh phúc của bản thân mình!

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những hành động kém duyên của Vũ Khắc Tiệp - Ngọc Trinh: Hết 'ăn chuối' thô tục lại đụng chạm vòng 3