An yên sẽ đong đầy khi người đàn ông độ lượng, vị tha

Minh Đức 2018-11-29 18:38
- Tận cùng của đời người, vật chất cũng chỉ là phù phiếm, tình người mới là thứ giành tặng cho nhau. Bỏ qua được gì thì cứ bỏ qua, đời vô thường mà tình đời thì chan chứa. Nếu đàn ông cao thượng, gia đình sẽ an yên.

Hạnh phúc của đời người sẽ bị lấp vùi bởi lòng thù hận, nhưng cánh cửa oán trách và chiếc còng tay hận thù sẽ được mở ra khi biết thứ tha, cũng như mùi hương mà hoa vi-ô–let để lại trên bàn chân nỡ giẫm đạp lên nó. Suy cho cùng, đi cuối con đường của kiếp người trầm luân, cát bụi cũng chỉ là cát bụi, trần ai rồi cũng có hơn thua gì. Sự đoàn tụ của vợ chồng nghệ sĩ Lê Bình sau một thời xa cách cũng hợp lẽ hợp tình khi cuối đời “sỏi đá cũng cần nhau”.

Sau một thời gian ly hôn, nghệ sĩ Lê Bình đã mở lòng để vợ trở về. Ảnh internet

Nghệ sĩ Lê Bình được nhiều thế hệ người hâm mộ với hàng trăm vai diễn ở thể loại sân khấu và điện ảnh. Gương mặt hằn những nếp nhăn cùng dáng đi hơi còng đóng dấu cho ông những kiểu nhân vật nông dân nghèo khó, khắc khổ trước giông gió cuộc đời hay những nhân vật của tính cách, số phận. Điển hình như Năm Ba trong phim “Vịt kêu đồng”, Tư Tại trong “Đất phương Nam”, ông Phát trong “Có căn nhà nằm trong nắng mưa”….

Người hâm mộ yêu thích ông ở sự tròn vai, tài năng, càng cảm mến hơn khi thấu hiểu  nghệ sĩ đã, đang chống chọi với tử thần nhưng vẫn vô cùng nhân hậu với mọi người xung quanh. Ông đã từ chối nhận tiền ủng hộ để nhường phần cho Mai Phương khi cô còn trẻ và nuôi con nhỏ. Cũng như bỏ qua lỗi lầm của vợ để gia đình có cảnh đoàn viên tuổi già.

Ông được biết đến là nghệ sĩ gạo cội của sân khấu, điện ảnh Việt Nam. Ảnh internet

Phàm là người, ai chẳng có những sai lầm, vợ Lê Bình cũng không ngoại lệ. Cách đây 5 năm, ông đã phải nén nỗi buồn đau công bố sự thật “vợ hay bài bạc, tiền bạc tiêu tán”. Họ đã chọn “đường ai nấy đi” sau 37 năm chung sống. Khi ly hôn là một lối thoát, cứ ngỡ rằng “duyên” đã hết, “nợ”chẳng còn, vướng bận chỉ là danh nghĩa “ba, mẹ” của các con. Sự hàn gắn, tái hôn chỉ là “số hiếm”, bởi mỗi người mang một cảm giác “chịu đựng đủ rồi”. Duy có một thực tế không thể phủ nhận là sự trống trải và cảm giác chông chênh khi tờ hôn thú không còn hiệu lực.

Hằn sâu trong quan niệm của người Á Đông, đàn ông nếu có bê tha, sa ngã, âu cũng là lẽ thường tình. Bởi sau họ đã có bóng dáng của các bà vợ chịu đựng và còng lưng trả nợ thay chồng. Nhưng nếu tình thế ngược lại, đàn bà chỉ còn nước “ra đường” không con cái, không một đồng xu dính túi, thậm chí phải đoạn tuyệt cuộc đời.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Lê Bình luôn nghĩ về người khác. Ảnh internet

Chị Mai – người Huế, vì làm ăn thua lỗ nên “đánh liều” chơi đề. “Số đỏ” thì ít mà “số đen” thì nhiều. Lãi mẹ đẻ lãi con, từ chỗ đánh tiền trăm, càng về sau đánh lên tiền triệu để mong vớt vát. Sự việc chỉ dừng lại khi “nhà cái” hết cho mượn tiền và truy thu cả lãi lẫn gốc. Số nợ 200 triệu vượt xa khả năng chi trả, Mai tìm cách chống chế, bưng bít vì sợ chồng. Chồng cô vốn nổi tiếng chi ly và gia trưởng, lấy được tiền chi tiêu hàng tháng từ ví chồng vốn không phải là chuyện giản đơn. Trong khi đó, chủ nợ ngày nào cũng réo rắt, bán buôn thì ế ẩm, cùng đường Mai tìm tới cầu Trường Tiền như một sự thoát thân.

Tiếng khóc nỉ non của những đứa trẻ mất mẹ cũng đáng thương như người đàn bà điên đi trên phố. Lúc nhớ lúc không, người ta biết chị tên là Hiên hay Hiền gì đó, quê Quảng Ngãi. Những trận đòn roi của chồng đã khiến cơ thể chị chằng chịt những vết sẹo dài. Lý do là vì người đàn ông ấy ghen với vị chủ nhà mà vợ mình làm giúp việc. Chị mang thai nhưng chồng không nhận đó là con mình, kết quả chị sẩy thai, cơn điên loạn cũng bắt đầu từ đó.Người đàn bà tội nghiệp ấy thỉnh thoảng lại hát à ơi ru con giữa cái lạnh se sắt ở xứ người.

Vị tha là phẩm chất đáng quý ở đàn ông. Lê Bình có điều đó. Ảnh internet

Giải thoát hay lắt lay, cũng là một kiếp người. Đàn ông hay đàn bà cũng những lúc sa cơ lỡ vận, khốn đốn với những sai lầm. Cuộc sống sẽ nở hoa hay rơi vào bế tắc nếu như phía sau những người phụ nữ ấy có hoặc không một bàn tay giang rộng của chồng. Thay vì mắng nhiếc, chửi bới, đánh đập, người đàn ông nên cho vợ mình cơ hội được sửa sai, thanh minh. Họ đã mệt mỏi lắm khi mà mọi thứ công việc, mưu sinh, nuôi dạy con cái đã dồn hết lên đôi vai mình. Phụ nữ cũng có quyền được “loạng choạng”, được tung tẩy, được bứt phá bằng một hành động “xé rào”. Nhưng có một điều không một người phụ nữ nào muốn đoạn tuyệt, đó là gia đình với bóng dáng của những đứa con và người chồng biết sẻ chia.

Thế nhưng, phụ nữ bao dung thì nhiều, đàn ông rộng lượng thì hiếm. Khi mà những dị nghị, định kiến đè nặng cái trọng trách “tề gia” mà họ vẫn hay gắn cho mình, thì sự sỉ nhục bởi có một người vợ đua đòi, ham chơi khó mà chấp nhận được. Ranh giới giữa “cao thượng” và “nhu nhược” khiến cho “cái tôi” của người chồng vượt lên tình thương, trách nhiệm để cứu vớt những sai lầm của người đàn bà. Bởi thế, cái xấu có thể trượt đà hay đi vào bế tắc, vợ chồng mỗi người mỗi ngả, con cái muốn sống với mẹ nhưng lại sợ ba…

Cuộc đời sẽ an yên nếu chúng ta biết bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Ảnh internet

Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng, phụ nữ bị cuốn hút bởi những người đàn ông có ngoại hình đẹp, lời nói hay, khiếu pha trò hay một mớ tài lẻ. Thật ra không phải thế, điều mà người phụ nữ cần là một người có thể hiểu, cảm thông và vị tha. Không nhất thiết cứ phải chiều chuộng, phục tùng vợ răm rắp mới là người chồng tốt. Mà đó phải là người chồng đúng mực, biết phân biệt phải trái và “nhường vợ” trong thế ngẩng cao đầu.

Nghĩa vợ chồng chỉ thực sự quý hóa khi con người ta biết sám hối để cần nhau, để nắm tay nhau giành giật sự sống từ cõi chết. Đi qua “cửa tử” và đang đối diện với những cơn hành hạ của bệnh tật, dù không còn sức khỏe để hóa thân vào các vai diễn trong hiện tại nhưng nghệ sĩ Lê Bình đã thắp sáng lên trong lòng công chúng yêu nghệ thuật về tình yêu, nghĩa vợ chồng. “Để quá khứ lại phía sau”, đó là điều mà vợ chồng nghệ sĩ già tâm niệm. Bởi lẽ, họ hiểu rằng: tận cùng của đời người, vật chất cũng chỉ là phù phiếm, tình người mới là thứ giành tặng cho nhau. Bỏ qua được gì thì cứ bỏ qua, đời vô thường mà tình đời thì chan chứa. Nếu đàn ông cao thượng, gia đình sẽ an yên.

Minh Đức

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung hoàng đạo kiếm tiền nhiều nhưng tiêu tiền như nước, suốt ngày 'cạn ví'