4 chuyện tình "cổ tích ngoài đời thực" khiến cả nghìn người xúc động nhất năm 2017

2017-12-08 10:32
- Tình yêu thực sự có thể biến những con người dù khiếm khuyết cơ thể nhưng lại có hạnh phúc trọn vẹn.

Yêu một người bình thường đã không phải điều dễ dàng bởi mỗi người một tính cách khác nhau. Thế nhưng yêu một người có sự khiếm khuyết về cơ thể lại càng khiến tình yêu ấy trở nên khó khăn hơn gấp bội. Bởi sẽ có không ít những rào cản từ phía gia đình, bạn bè và cả định kiến xã hội.  

Dù vậy, những tình yêu đẹp như cổ tích vẫn luôn tồn tại giữa cuộc sống đời thường. Họ đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu, vì tâm hồn của người ấy mà vượt qua mọi trắc trở để có thể bên nhau.  

Tháng 3, dân mạng đã xôn xao trước loạt ảnh của đôi bạn trẻ có ngoại hình ưa nhìn, đặc biệt, cô dâu có vẻ ngoài xinh xắn như tiên nữ.  Điều khiến cho những bức ảnh trở nên đặc biệt đó chính là lời chú thích rằng  "Hai anh chị bị câm điếc bẩm sinh... họ đến nhau với như một phép lạ" khiến nhiều người vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Có lẽ, không ai biết cặp đôi tiên đồng – ngọc nữ ấy lại phải chịu những khuyết tật bẩm sinh.  

Hoài Linh, chủ nhân của bức ảnh cô dâu câm điếc gây tò mò dư luận, Linh cho biết, cô là em họ của cô dâu trong bức ảnh.  

"Chị mình tên Vân Anh, sinh năm 1994, người Lạng Giang, Bắc Giang. Anh rể tên là  Xuân Tùng (sinh năm 1992, người Nha Trang)."  

Theo Linh cho biết, cô dâu Vân Anh mắc khuyết tật câm điếc bẩm sinh. Từ nhỏ, Vân Anh đã được bố mẹ cho đi học tại trường khuyết tật của tỉnh Bắc Giang để có thể đọc, viết và giao tiếp với mọi người xung quanh. Cuộc sống tuy có nhiều khó khăn nhưng cô gái 9x luôn lạc quan, tự tin vươn lên.  

Khi lớn lên, Vân Anh theo học làm tóc tại một salon ở Hà Nội và cũng quen biết chồng hiện tại ở salon này. Xuân Tùng cũng là một chàng trai bị câm điếc bẩm sinh, tuy nhiên may mắn hơn Vân Anh một chút, Xuân Tùng vẫn có thể hiểu nếu người đối diện nói chậm và to.  

Vân Anh và Tùng yêu nhau hơn 1 năm thì đi đến kết hôn dưới sự đồng ý và chúc phúc của cả hai bên gia đình.  

Sau đám cưới, Vân Anh và Xuân Tùng đã mở một salon làm tóc, vẽ móng, nối mi ở Bắc Giang, rất đông khách và có thu nhập khá. Tuy là người khuyết tật bẩm sinh nhưng cặp đôi luôn rất tự lập, không bi quan và luôn có ý chí mạnh mẽ.  

Câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn, nhiều sóng gió không kém gì những bộ phim ngôn tình trên truyền hình của cô gái Lê Thị Mỹ Linh (sinh năm 1994) và chàng trai cùng tuổi Đào Ngọc Hạnh sẽ khiến bạn thêm tin vào tình yêu đích thực.    

Linh sinh ra mang trên mình những khiếm khuyết cơ thể khiến cho cô gái luôn mặc cảm về ngoại hình của bản thân. Những tưởng rằng Linh sẽ chẳng bao giờ có được một người yêu thương nhưng số phận đã khiến cho cô gái trẻ gặp Hạnh.  

Lúc đầu cả hai chỉ nói chuyện qua điện thoại. Mãi sau, Linh mới đồng ý để Hạnh gặp nhưng phải theo đúng kịch bản của Linh sắp đặt: Chỉ tại một địa điểm, giữ nguyên một tư thế, để Hạnh không nhận ra sự khiếm khuyết của Linh.  

Sau hai tuần tiếp tục chuyện trò, Hạnh ngỏ lời yêu thương khiến Linh mừng phát khóc nhưng cô lại từ chối vì cảm thấy nếu yêu anh, cô sẽ là người ích kỷ.  

Linh chạy trốn, cắt đứt mọi liên lạc nhưng Hạnh vẫn tìm gặp. Lời đầu tiên Hạnh nói với Linh khi gặp lại, là “Anh đã biết hết rồi”. Cô gái trẻ khi đó chỉ biết òa khóc nức nở trong vòng tay Hạnh. Dù đã trở thành một đôi nhưng cô gái khuyết tật chưa bao giờ dám mơ sẽ cùng nhau chung mái nhà.  

"Anh là con trai độc đinh của dòng họ; ai cũng mong chờ cô vợ khỏe mạnh và cậu con kháu khỉnh. Ngày anh dẫn mình về nhà ra mắt, bố mẹ họ hàng không khỏi ngỡ ngàng. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng mình vẫn tránh khỏi những tủi hổ, nặng nề.  

Mẹ anh có nói chuyện thẳng thắn với mình, mình hiểu bác, hiểu tấm lòng của một người mẹ lo lắng cho con. Và như thế, lại một lần nữa, mình tìm mọi cách để trốn chạy".  

Nhưng Linh càng cố rời xa thì chàng trai càng kiên quyết bên Linh và yêu thương cô nhiều hơn. Sự nghiêm túc của đôi bạn trẻ cuối cùng đã phần nào thuyết phục được gia đình hai bên. Linh và Hạnh dọn về sống chung trong một căn nhà thuê nhỏ hẹp. Hạnh - từ một chàng công tử nay hàng ngày biết dậy sớm đi chợ, nấu cơm sáng rồi lại chuẩn bị cơm trưa cho cô, mỗi ngày đều đèo cô đến cơ quan rồi mới yên tâm đi làm.  

Cái kết hạnh phúc cho câu chuyện tình yêu của cặp đôi đó là khi Hạnh khoác lên người Linh chiếc váy cưới và chính thức trở thành vợ chồng.  

Dịp đầu năm, cư dân mạng đã thi nhau lan truyền những bức ảnh thể hiện sự ngưỡng mộ vì tình yêu của cô dâu rạng rỡ, hạnh phúc bên chú rể không còn đôi chân lành lặn, phải ngồi xe lăn.  

Những bức ảnh cưới của cặp đôi này được chia sẻ rất nhiều trên các diễn đàn và nhận về hàng ngàn lượt like chỉ sau một thời gian ngắn.   

Cặp đôi khiến cộng đồng mạng phải “dậy sóng” là Đỗ Văn Đồng, sinh năm 1991, quê Nông Cống, Thanh Hóa. Còn cô dâu xinh đẹp là Lường Lệ Giang, sinh năm 1996, quê Đông Quan, Lộc Bình, Lạng Sơn. Sinh ra và lớn lên tại hai vùng đất quá xa nhau, không một ai tin rằng họ lại có thể yêu nhau, cùng vượt qua mọi trở ngại để đi tới cái kết ngọt ngào.  

Cuộc đời của chàng trai 9x Đỗ Văn Đồng xảy ra bi kịch lớn vào tháng 5/2015, khi tham gia giao thông, không may, Đồng va chạm với xe tải. Vụ tai nạn nghiệt ngã đó đã cướp đi đôi chân của Đồng. Từ một chàng trai khỏe mạnh, hoạt bát, bỗng dưng cả phần đời còn lại của mình phải gắn với chiếc xe lăn đã khiến Đồng tuyệt vọng rất nhiều.   

Trong những tháng ngày bi quan vì mất đi đôi chân, Đồng đã tình cờ quen Lệ Giang qua mạng. Giang là một trong số rất nhiều người nhắn tin động viên Đồng khi anh bị tai nạn. Tình yêu cứ thế hình thành tự lúc nào không hay. Trái tim ấm áp và tình yêu của Lệ Giang cũng chính là động lực để Đồng mạnh mẽ và chiến thắng thách thức mà số phận đặt ra cho mình.  

Sau khi trò chuyện vài ba tháng trên mạng, cặp đôi này gặp gỡ nhau bên ngoài. Tình yêu ngày một sâu đậm hơn và họ nhận ra không thể sống thiếu nhau.  

Với tất cả những cặp đôi bình thường khác, việc yêu xa đã là một rào cản lớn, huống chi Đồng lại là chàng trai không lành lặn. Do đó, kể từ khi công khai tình cảm, cặp đôi này gặp muôn vàn khó khăn. Cũng đã có lúc Đồng nghĩ đến chuyện chia tay để khiến bạn gái không phải khổ. Nhưng rồi, tình yêu lớn cho con người sức mạnh lớn thay vì buông tay nhau ra, họ quyết định cùng nhau vượt mọi khó khăn để được gắn bó trọn đời.  

Cuối cùng, sau 1 năm 3 tháng, cặp đôi này đã cùng nhau đi tới được cái kết ngọt ngào của tình yêu. Chuyện tình của họ thực sự khiến cả ngàn người phải ngưỡng mộ và trân trọng.  

Do một tai nạn từ ngày còn nhỏ, chàng trai Nguyễn Quốc Huy và cô gái Nguyễn Thị Nga gặp khiếm khuyết về đôi chân, dẫn đến khó khăn trong việc đi lại. Nga và Huy quen nhau từ một lớp dạy photoshop cho người khuyết tật, ấn tượng của Huy vầ Nga khi ấy “ là 1 người đanh đá, hơi chua ngoa, nhưng sau dần tiếp xúc thì mới biết, Nga chuyên bị các em nhỏ tuổi bắt nạt, trêu đùa đến phát khóc mà không làm gì được.”  

Chẳng biết từ bao giờ, chàng trai gốc Thái Bình bắt đầu để ý đến Nga. Sáng sáng, biết Nga có thói quen dậy sớm, Huy chủ động cùng thức giấc theo và giúp Nga đẩy xe lăn ra ngoài ngắm bình minh, ăn sáng nhẹ, đi chợ.  

“Đứa tập tễnh đẩy đứa ngồi xe lăn đi thong dong dạo phố, chúng tôi bình yên lắm, có cụ già đi ngang qua còn hóm hỉnh nói "Sáng sớm mà chồng chịu khó đẩy vợ đi dạo thế". Lúc đó chưa yêu nhau nên đứa nào cũng mặt đỏ tía tai, nhưng không hiểu sao ấm áp đến lạ.”  

Vì có cùng hoàn cảnh nên cả hai thoải mái chia sẻ, tâm sự trò chuyện với nhau, và rồi tình cảm cứ thế nảy sinh.  

Huy còn nhớ rõ ngày chàng trai 27 tuổi lần đầu lấy dũng khí để tỏ tình với cô gái mình thương. Hôm đó, Huy đẩy xe của Nga đến bên hồ. Quanh khu hai đứa ở cũng chỉ có bờ hồ là đẹp và lãng mạn nhất.   

Huy dừng lại, quỳ xuống bên xe lăn, nhắm nghiền mắt lại và nói "Huy thích Nga". Khoảnh khắc đấy, Nga im lặng hồi lâu rồi quay sang ôm lấy cổ Huy, cả hai cùng khóc.  

“Tình cảm đối với các cặp đôi bình thường khoẻ mạnh là điều gì đó thật quá đỗi bình thường. Tôi biết bạn nam yêu được đến 2,3 bạn nữ, và bạn nữ cũng có thể có tới vài ba cuộc tình. Nhưng đối với người khuyết tật chúng tôi thì khó khăn lắm, chúng tôi có những người sống cô quạnh cả 1 đời bởi họ mặc cảm, họ sống trong vỏ kén u uất không thoát ra được. Còn như tôi và Nga, thực sự run rủi tìm thấy nhau và cũng là mối tình đầu của nhau”, Huy tâm sự.  

Kết thúc khóa học, Huy và Nga phải tạm cách xa vì nơi làm việc cách nhau 20km. Không còn ở gần nhau, cuối tuần nào Huy cũng chạy xe máy đón Nga đi vòng vòng Hà Nội.  

Lúc ra mắt gia đình, cả hai cũng gặp phải sự nghi ngại của gia đình vì hai người cùng khiếm khuyết liệu cuộc sống sau này sẽ ra sao. Nhưng cuối cùng tình yêu của cả hai đã thuyết phục được gia đình.  

Cặp đôi đã có một cái kết đẹp bằng bộ ảnh cưới tại bãi biển Đà Nẵng vào tháng 7/2017. Những khoảnh khắc hạnh phúc của đôi tình nhân tuy khiếm khuyết về ngoại hình nhưng sáng ngời nghị lực sống khiến nhiều người xúc động.  

 Theo Hoàng Dương (Tổng hợp) (Khám Phá)  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 gương mặt bỗng vụt sáng thành sao chỉ sau một vai diễn của giới giải trí Vbiz