Tác giả Chuyện tình New York Hà Kin bật mí quá trình thực hiện MV cho Cát Tường

2016-01-21 17:34
- Trên Facebook, Hà Kin bật mí rằng MV Anh và anh được quay cách đây 2 năm do đề nghị của Cát Tường nhưng đây hoàn toàn là 1 MV Friend Made mà Hà Kin không nhận catse do cô có cảm hứng với phong cách biểu diễn và âm nhạc của Cát Tường.

Hà Kin là một tên tuổi không xa lạ với những 8x và 9x đầu đời với tiểu thuyết văn học mạng được yêu thích Chuyện Tình New York. Cô chưa bao giờ tự nhận mình là nhà văn nhưng những chia sẻ của Hà Kin trên mạng xã hội luôn nhận được những phản hồi thường xuyên của độc giả và đưa ra được những góc nhìn rất riêng của mình về cuộc sống và những shoot hình ấn tượng. Tự cô toát ra một cá tính hồn nhiên, nổi loạn và vô cùng chân thành trong cách biểu hiện cảm xúc qua từng khuôn hình hay câu chữ.

Trên Facebook, Hà Kin bật mí rằng MV được quay cách đây 2 năm do đề nghị của Cát Tường nhưng đây hoàn toàn là 1 MV Friend Made mà Hà Kin không nhận catse do cô có cảm hứng với phong cách biểu diễn và âm nhạc của Cát Tường.

Tác giả Chuyện tình New York Hà Kin bật mí quá trình thực hiện MV cho Cát Tường

Tác giả Hà Kin - Ảnh được lấy trên trang cá nhân của nhân vật

MV Anh và Anh gây ấn tượng bởi những chuyển động của màu sắc, ánh sáng và những động cựa của từng chi tiết nhỏ cho thấy sự tinh tế và đầu tư của đạo diễn. MV được chuẩn hóa đến từng chi tiết đặc tả được cảm xúc của diễn viên qua ánh mắt, lọn tóc xoăn hay đôi môi. Tất cả tạo thành 1 tác phẩm chỉnh thế. Bối cảnh của MV không thật sự phong phú nhưng đặc tả được cảm xúc, những giằng xé của nhân vật chính giữa con người thực tại và quá khứ, những khát khao và những ràng buộc, những khỏa lấp của đời sống thực tại và tình yêu cùng những kỉ niệm quá khứ. MV diễn tả được tâm trạng của chính người trẻ tìm kiếm bản thân mình nhưng lại ngày càng quên đi những giá trị thực trong đời sống.

Bản thân Cát Tường cũng toát ra một niềm giao cảm thực sự với âm nhạc của chính mình ở khía cạnh diễn xuất. Còn Hà Kin khai thác được tối đa nguồn cảm hứng của mình ở nơi Cát Tường như thể bản thân người nghệ sĩ cũng chính là cái đẹp rồi. 

Tác giả Chuyện tình New York Hà Kin bật mí quá trình thực hiện MV cho Cát Tường

Hà Kin trong quá trình thực hiện MV

Những chia sẻ của Hà Kin trên trang Fanpage của mình phần nào khiến quý vị dễ hình dung ra niềm cảm hứng cũng như quá trình làm việc để hoàn tất MV này.

“Phong cách của CT khi này cũng là một đề tài hấp dẫn để HK muốn thể hiện trong một tác phẩm video của mình. Và HK quyết định nhận lời làm MV cho ca khúc, nhưng với một cam kết: Mọi hình ảnh sẽ để cho HK thỏa chí sáng tác không có sự can thiệp từ ai khác, đương nhiên có một phần dựa trên mong muốn về câu chuyện gốc của VCT. Lưu ý là HK hoàn toàn không nhận caste cho tác phẩm này, mặc dù đảm nhận từ khâu kịch bản, đạo diễn cho đến dựng! HK và chị Mai sản xuất còn nhờ vả và huy động bạn bè để giúp tài trợ miễn phí hoàn toàn máy móc, địa điểm và một số nhân lực…!!!!

Khi lắng nghe âm nhạc hay một thứ âm thanh nào đấy, tớ luôn có liên tưởng tới hình ảnh kèm theo. Điều đó gần như trở thành một bản năng rồi, mà là một thú vui “tự sướng” muôn thủa của mình. Thế nên tớ luôn thích khi hình ảnh và âm thanh sẽ luôn khớp và “nhảy múa” với nhau.

Mỗi khi một câu hát, một tiếng nhạc cất lên là tớ sẽ có một loạt hình ảnh chọn lựa để nghĩ xem cái gì sẽ phù hợp. Với CT, vì thích phong cách của CT lúc này, nên tớ tổng hòa thành một riêng cái MV trong đầu. Việc cuối cùng cần phải làm…là làm sao set được sáng ra vậy, bối cảnh ở đâu, đạo diễn thế nào cho ra đúng cái nó đang trong đầu mình. Ôi giờ thế mới là hành trình lao động và sáng tác đó hihi.

Nhưng cũng chính vì thế nên khi các bạn xem các tác phẩm của tớ, đặc biệt với những bạn nào cùng gu, sẽ thấy có một sự kết hợp cực kỳ hợp lý giữa âm thanh và hình ảnh.

Tác giả Chuyện tình New York Hà Kin bật mí quá trình thực hiện MV cho Cát Tường

MV có rất nhiều cảnh quay đẹp và lãng mạn

Khi nhận lời quay MV này là khi tớ mới học xong năm nhất đại cương về phim. Từ khi đó tới giờ đã là milestone rồi, nghĩa là tớ đã học được thêm bao nhiêu trời bể rồi. Hồi đó vẫn còn rất nhiều thứ mà tớ chưa có cơ hội được bộc lộ hết hay ước gì có thêm kinh nghiệm để mình có thể làm tốt hơn. Nhưng nó là tác phẩm đầu tiên, cũng là lần đầu tiên được đứng chỉ đạo mọi thứ với một ekip gần 40 con người (phải nói là hiếm ai mới học mà dám liều như tớ vậy nha bmuahaha). Tác phẩm đầu tiên và vì thế nên mới thấy mình hóa ra rất tự tin, mình có rất nhiều tiềm năng, mình được thực hành và được học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình làm nó, học từ bản thân lẫn học hỏi từ những người xung quanh. Cũng nhờ thế mà sau tớ thấy hoàn toàn tự tin khi đứng làm director của cả một ekip lớn!

Và vì nó là đầu tiên, còn vụng dại và còn nhiều điều muốn sửa cho hoàn chỉnh hơn. Nhưng tớ rất yêu mến tác phẩm của chính mình. Vì nó là của mình, là những thủa đầu tiên để mình được học cách biến những ý tưởng và suy nghĩ của mình thành hình ảnh, thành sản phẩm. Mặc dù tác phẩm ra đời sau đó tớ và Cát Tường có trục trặc và có một số điều không được hay ho lắm tớ đã phát hiện ra, nhưng tớ sẽ cho qua hết, vì với tớ, về cuối, đó là một tác phẩm đã lao động rất mệt nhọc và nhiều tình cảm. Tớ còn muốn cảm ơn Cát Tường, vì nhờ thế mà tớ đã ra được một sản phẩm ưng ý.

Để ra được tác phẩm này, như tớ đã nói ở trên. Bên cạnh việc tớ đầu tư rất nhiều công sức, thời gian, và cả một ít vật chất cho nó, thì phải kể đến sự giúp đỡ hết mình của bạn bè. Như trên đã nói, người cho mượn máy như anh Hải ở Rivaa Film(mà không phải 1 máy quay thôi đâu nhé), mà phải hẳn là máy quay 4k, máy Black Magic còn rất mới. Anh còn cho mượn cả một cái studio quay mấy ngày liền không lấy tiền, hoãn cả những show khác để HK và ekip có thể tập trung. Rồi các anh Khôi, Tuân, Huy cho mượn máy, mượn ống, chụp, quay hậu trường…Ngoc Leo theo làm chân chụp hậu trường 3 ngày không chịu lấy catse. Rồi những cô bé như Hương, Thủy, cả tối chịu khó chạy qua chạy lại để xuất hiện nửa giây cho video và giúp đoàn làm phim trông xe trên phố đến tận cả mấy giờ sáng, rồi bạn Phong Ng cho mượn áo nè, rồi bạn Khoa tới giúp làm trợ lý đạo diễn, rồi bên Motorock cho mượn cả cái xe moto phân khối lớn, tài trợ của Sony…tóm lại là cả một sự giúp đỡ to lớn của bạn bè dành cho tớ, vậy nên tớ rất cảm kích, và luôn mong muốn sản phẩm sẽ ra phải thật tử tế để còn làm lời cảm ơn các bạn.

Vì nó không chỉ là một sản phẩm sáng tác của tớ, mà còn là tự sự giúp đỡ, sáng tác của tất cả bạn bè mình, những người giúp đỡ mình, những bạn diễn viên đã hết mình chịu “hy sinh” theo yêu cầu của Hà Kin. Các bạn cũng đương nhiên rất mong được coi xem những gì các bạn đóng góp nữa đúng không? Thế nên nó cũng là của các bạn nữa đấy”. 

Hương Anh 

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Xót xa trước tâm nguyện và hoàn cảnh khó khăn của quân nhân Trần Đức Đô còn dang dở