Kathy Uyên: Đóng “cảnh nóng” chỉ là chuyện nhỏ!

Thiên Thiên 2015-06-24 17:58
- Nữ diễn viên cá tính đã có những chia sẻ khá thú vị về chuyện đóng “cảnh nóng” và bên lề việc xuất hiện trong “Tôi là diễn viên” với tư cách giám khảo.

Chương trình truyền hình thực tế Tôi là diễn viên đang bước tới những chặng đường cuối cùng với sự tranh tài của Top. Trong đêm Chung cuối cùng, nữ diễn viên Kathy Uyên sẽ chính thức xuất hiện trên "ghế nóng" với vai trò giám khảo khách mời. Là một diễn viên có rất nhiều kinh nghiệm, từng tiếp xúc với nền điện ảnh Hollywood và tham gia những dự án phim lớn tại Việt Nam với các vai diễn ấn tượng, Kathy Uyên sẽ có nhiều chia sẻ dành cho những thí sinh trong chương trình "Tôi là diễn viên".

Kathy Uyên: Đóng “cảnh nóng” chỉ là chuyện nhỏ!
Nữ diễn viên Kathy Uyên sẽ xuất hiện trên "ghế nóng" chương trình Tôi là diễn viên trong vòng Chung kết.
Nói về tiêu chí chấm điểm cho các thí sinh, Kathy Uyên cho biết: “Kathy sẽ đánh giá dựa vào sự sáng tạo trong từng tiết mục của thí sinh. Ngoài ra, vì đây là vòng thi thể loại nhạc kịch nên yêu cầu các bạn phải hát tốt và diễn xuất đầy cảm xúc.”

Với hơn 10 năm theo nghiệp diễn, Kathy Uyên khẳng định khó khăn của diễn viên là mỗi ngày phải dậy thật sớm để đi thử vai.“Thực tế không phải vai nào mình tham gia casting cũng đều được nhận. Các bạn đừng lo khi không chiến thắng trong một cuộc thi hoặc giành được vai trong những bộ phim mình tham gia thử vai. Kathy đã từng bị nhà sản xuất từ chối rất nhiều lần trước khi được giao một vai diễn. Mỗi lần như vậy là một lần mình nhận thêm được nhiều bài học. Điều đó sẽ tiếp thêm cho mình nhiều nghị lực làm cho mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và càng ngày càng tiến bộ hơn. Đối với Kathy, lọt vào tốp 6 của cuộc thi đã thành công và Kathy hi vọng rằng tương lai sẽ được hợp tác với các bạn trong những bộ phim do Kathy sản xuất.” - Kathy Uyên nói.

Kathy Uyên: Đóng “cảnh nóng” chỉ là chuyện nhỏ!
Để có những vai diễn ấn tượng, ít ai biết Kathy Uyên cũng khá trầy trật khi mới bước vào nghề. Cô hầu như bị các đạo diễn từ chối, nhưng điều đó càng giúp cô có động lực để theo đuổi nghề.

Được sống tại Mỹ và tiếp xúc với nền điện ảnh của Hollywood, Kathy Uyên còn tiết lộ nhiều điểm khác biệt trong cách diễn cũng như cách đào tạo diễn viên ở nước ngoài so với Việt Nam, cô tâm sự: “Điển hình như cách biểu cảm của người Việt khác xa so với cách biểu cảm của người Mỹ. Giọng của người Mỹ thì thường thẳng, đều đều, còn tiếng Việt thì lại lên xuống, trầm bổng, nhiều thanh dấu nên giọng của người Việt cũng như hát hơn.

Hollywood chú trọng về việc đào tạo kỹ thuật diễn xuất, có nhiều diễn viên đang tham gia phim, hoặc đang nổi tiếng nhưng họ vẫn đến lớp thường xuyên, tiếp tục học không ngừng để nâng cao kỹ năng diễn xuất. Vì ở Hollywood, để giành được vai diễn thì các diễn viên phải cạnh tranh rất mãnh liệt. Giới showbiz Mỹ phức tạp hơn Việt Nam rất nhiều, áp lực của những người làm việc trong ngành giải trí cao hơn. Họ sở hữu lực lượng diễn viên hùng hậu, thị trường tiêu thụ điện ảnh rộng lớn, nhiều cơ hội làm việc và hợp tác hơn. Còn Việt Nam, mặc dù đang trong phát triển với tốc độ chóng mặt nhưng nếu so sánh với Mỹ thì sự cạnh tranh không đa dạng và chưa nhiều bằng.

Ở Mỹ, trước khi thử vai phải chuẩn bị trước 4,5 ngày, lúc bước vào phòng casting bạn phải là nhân vật rồi từ phục trang, cho đến biểu cảm, cách đi đứng…Trong phòng casting bạn sẽ không bao giờ nhận được câu hỏi như: bạn đã nhận được kịch bản, đã học thoại hay chưa. Vì bạn đã được cho biết thoại, kịch bản từ trước và phải nghiên cứu nhân vật, chuẩn bị mọi thứ chỉn chu bất kể thoại dài bao nhiêu trang, phục trang hoàn toàn mới mẻ so với hiểu biết của bạn. Có nhiều phim Kathy phải chuẩn bị hơn 1 tuần cho phần thử vai nhưng không bao giờ bảo đảm mình sẽ nhận được vai diễn đó.

Còn ở Việt Nam, khi casting hầu như diễn viên chưa chuẩn bị gì, có thể đó là lần đầu tiên họ cầm kịch bản trên tay nên không thể nào có được sự biểu cảm qua lời thoại mà đành phải đọc thoại. Ngoài ra, có lẽ phần đông mọi người sẽ có tâm lý: Chắc gì đã thắng? Tại sao mình phải đầu tư nhiều thời gian, công sức, tiền của cho lần thử vai này mà không chắc chắn được giao vai? Cũng có lẽ vì sự cạnh tranh ở VN chưa thật sự khốc liệt nên mọi người còn “tính toán” trong việc thử vai hơn xem đó là cơ hội học hỏi cần thiết cho sự nghiệp.”

Kathy Uyên: Đóng “cảnh nóng” chỉ là chuyện nhỏ!

Từng tiếp xúc với nền điện ảnh Hollywood, Kathy Uyên nắm khá rõ sự khác nhau, thế mạnh của phim trong nước và quốc tế

Dù có sự khác nhau đó nhưng theo Kathy mỗi nơi có một thử thách khác chứ không phải làm việc tại Việt Nam lại dễ hơn so với Mỹ. Nếu như ở Mỹ, Kathy lại châu Á quá, còn ở Việt Nam thì lại Tây quá. Vậy nên khi trở về quê hương, Kathy Uyên đã phải đối mặt với sự thật mình là người Mỹ gốc Việt, không phải vai diễn nào cũng hợp với một cô gái Việt Kiều. Vì vậy, cô đã có một số điều chỉnh để có thể dung hòa được kỹ thuật cô học ở Mỹ và kinh nghiệm ở Việt Nam.

Kathy Uyên: Đóng “cảnh nóng” chỉ là chuyện nhỏ!
Là một diễn viên Mỹ gốc Việt, Kathy Uyên cũng gặp không ít khó khăn khi mới tiếp xúc với nền điện ảnh trong nước.

Là người theo nghề diễn trên 10 năm, cũng từng có những cảnh nóng trong nhiều bộ phim, Kathy Uyên chia sẻ cô không cảm thấy đó là thử thách lớn, không gặp khó khăn khi đóng. Bởi với cô đó cũng chỉ là cảm xúc, một điều bình thường trong cuộc sống như ăn, ngủ, đi lại.

“Nếu cảnh nóng thật sự cần thiết trong câu truyện, hành trình của nhân vật và mình tin tưởng vào đạo diễn thì Kathy cảm thấy tương đối dễ dàng thực hiện. Nhưng nếu 1 trong 3 yếu tố đó không được đáp ứng, chẳng hạn như không hiểu vì sao cảnh nóng đó lại xuất hiện trong cốt truyện, hay làm cho nhân vật mất đi ý nghĩa nào đó, hoặc đạo diễn trước đây đã có những điều tiếng không hay về chuyện này thì sẽ làm cho Kathy ngại và nhất định sẽ đặt ra nhiều câu hỏi, nghi vấn về cảnh nóng đó” Kathy Uyên chia sẻ. Với suy nghĩ, nữ diễn viên cá tính cảm thấy rất thoải mái khi quyết định đóng cảnh nóng. 

Kathy Uyên: Đóng “cảnh nóng” chỉ là chuyện nhỏ!
 

Mơ ước của Kathy là tham gia Broadway Musical nhưng ngày xưa Kathy chưa có cơ hội. Cuối cùng ước mơ đó cũng trở thành hiện thực ngay trên sân khấu Tôi là diễn viên. 

Trong đêm chung kết Tôi Là Diễn Viên, bên cạnh vai trò giám khảo khách mời đặc biệt, Kathy Uyên sẽ trình diễn tiết mục nhạc kịch trên sóng 2 THVL1 lúc 21 giờ, chủ nhật, ngày 5/7/2015.

Thiên Thiên
Ảnh: Thành Nhân
Trang phục: Kujean

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Combo phục hồi, cấp ẩm “quốc dân” ai cũng nên có