Anh Tú Next Top: Nhân cách có thể xây dựng, còn tính cách thì không

Hồng Nguyên 2015-09-16 13:45
- Hoàng Anh Tú, anh chàng điển trai trong chương trình Vietnam's Next Top Model 2015 lần đầu tiên lên tiếng vì cách ứng xử của mình trong ngôi nhà chung.
Hoàng Anh Tú là một trong những gương mặt nổi trội nhất Vietnam's Next Top Model 2015. Sở hữu gương mặt góc cạnh cùng với phong cách thời trang ấn tượng, anh chàng đã chinh phục hoàn toàn BGK để dành chiếc vé vào thẳng ngôi nhà chung. 
Trong suốt hành trình đi tìm ngôi vị Quán quân, Hoàng Anh Tú luôn muốn chứng tỏ bản thân mình, bày tỏ quan điểm quá thẳng thắn khiến cho anh chàng không nhận được sự ủng hộ của khán giả. Nhiều người nói, Tú quá hiếu thắng, thích thể hiện nhưng chỉ có một màu. Có thể, chính sự lười thay đổi, lúc nào cũng chỉ tập trung vào phần đôi mắt và góc mặt đã khiến cho anh chàng này phải dừng cuộc chơi khi chỉ đi đến Top 10.
Emdep.vn đã có cuộc trò chuyện với Hoàng Anh Tú, để nghe anh chàng chia sẻ về cách ứng xử trong ngôi nhà chung và những kế hoạch trong thời gian sắp tới.
Anh Tú Next Top :
Hoàng Anh Tú xuất hiện nổi bật trong vòng casting với phong cách thời trang vô cùng ấn tượng.

Anh Tú Next Top :

Mặc dù có nhiều lợi thế, nhưng chính sự chậm thay đổi đã khiến cho anh chàng phải dừng cuộc chơi khi chưa kịp đi hết nửa chặng đường.

Lẽ ra, BGK nên cho tôi thêm một cơ hội!

Chào Hoàng Anh Tú. Việc phải dừng lại ở Vietnam’s Next Top Model 2015 khi chưa đi được một nửa chặng đường có khiến bạn thất vọng về bản thân mình?

Khi biết mình bị loại, mình thực sự cảm thấy rất bất ngờ. Vì mình nghĩ rằng bản thân chỉ làm chưa tốt thôi chứ không tệ đến mức phải dừng cuộc chơi sớm như vậy. Ngay từ khi quyết định đăng ký tham gia Vietnam's Next Top Model, mình đã tự đặt mục tiêu là phải đi được tới vòng chung kết, nên mình hơi thất vọng về bản thân một chút. Có thể, do mình chưa cố gắng hết sức ở các thử thách, chậm thay đổi nên BGK mới đưa ra quyết mình rằng mình sẽ là người phải dừng lại để dành cơ hội cho các thí sinh khác.

Bạn nghĩ rằng mình có phải là người nên ra về hay không khi chính hai thí sinh Nguyễn Hợp và Hồng Xuân mới là người có phong độ kém ổn định nhất?

Mình chỉ đơn giản nghĩ rằng lẽ ra BGK nên cho mình thêm một cơ hội nữa để thể hiện bản thân thôi (Cười). Vì khách quan mà nói, ở thử thách chụp đôi cùng người mẫu Kha Mỹ Vân, mình khá lóng ngóng và chưa làm chủ được bản thân. Còn về Hợp và Xuân, dù phong độ chưa ổn định nhưng hai bạn này có rất nhiều sự cố gắng và tiến bộ rõ rệt. Còn mình đã có bức ảnh đẹp nhất ở thử thách trước nhưng lại đang đi thụt lùi, vì thế ra về chắc là sự lựa chọn chính xác của BGK.

Nguyễn Hợp gần như không hợp với tính cách của mọi người trong ngôi nhà chung, vậy mà khi bạn ra về cô ấy lại khóc sướt mướt ?

45 phút mà khán giả được xem trên sóng truyền hình không phải là tất cả cuộc sống trong ngôi nhà chung. Nguyễn Hợp có cá tính khá mạnh, vì vậy rất dễ bất đồng quan điểm với mọi người. Tuy nhiên, chị Hợp rất dễ mến, thường xuyên quan tâm và chăm sóc tất cả mọi người như người chị trong gia đình. Mình và chị có nhiều nét tương đồng về tính cách nên khá hợp nhau. Quãng thời gian sống chung trong một mái nhà, trải qua biết bao thử thách,...tình cảm giữa bọn mình cũng tốt hơn. Chị ấy có vẻ ngang bướng, hay tranh cãi nhưng khá yếu đuối. Vì vậy, khi mình ra về chị Hợp khóc là điều dễ hiểu.

Nhân cách có thể xây dựng, còn tính cách thì không...

Có ba cụm từ mà người ta thường nhắc về bạn khi xem Vietnam’s Next Top Model đó là "Một màu – Hiếu thắng – Thích thể hiện". Bạn nghĩ sao về điều này?

Mình là một người rất thẳng tính. Khi gặp một vấn đề nào đó, mình muốn bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình cho mọi người biết. Điều đó khiến mình cảm thấy thoải mái hơn và khi thẳng thắn với nhau, mọi chuyện cũng được giải quyết một cách dễ dàng hơn. Ngay từ đầu, mình xác định đến với cuộc thi là để chiến thắng chứ không phải là một cuộc dạo chơi. Vì vậy tính hiếu thắng, hay những tranh chấp, bất đồng diễn ra trong các thử thách là điều hoàn toàn bình thường và đúng luật. 

Mình chỉ đồng ý nhận xét "một màu" mà khán giả dành cho mình. Trước đây, mình theo đuổi phong cách cá tính, thường xuyên chú trọng vào thể hiện đôi mắt và góc mặt. Do đó, khi tham gia Vietnam's Next Top Model, mình đã lạm dụng điều đó khá nhiều khiến cho bản thân không có sự đổi mới qua mỗi thử thách. Bản thân mình cũng đang rất cố gắng để thay đổi điều đó. Mình cần thời gian để hoàn thiện hơn nữa, khi ấy mọi người sẽ được gặp lại một Hoàng Anh Tú hoàn toàn mới.

Tính cách của bạn không nhận được sự ủng hộ và yêu mến của người hâm mộ. Ngoài đời bạn có như vậy không? Tại sao bạn không cố gắng tiết chế bản thân để xây dựng một hình ảnh đẹp cho mình trên sóng truyền hình?

Bạn bè và những người đã từng tiếp xúc với mình ở ngoài đời thì nhận xét rằng mình cũng...thân thiện, chỉ hơi thẳng tính một chút thôi. Sống chung trong một tập thể, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn và những bất đồng, nếu cứ vờ như vui vẻ, sống "bằng mặt, nhưng không bằng lòng" thì những rắc rối ấy không những không thể giải quyết mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Tính mình rất rõ ràng, thích thì nói thích, không thích thì không thể nào tỏ ra hài lòng được. Mình muốn thể hiện rõ quan điểm để mọi người có thể dễ dàng hiểu và thông cảm cho nhau. 

Tính mình có sao thể hiện vậy, không giả tạo được. Mình quan niệm rằng "Nhân cách có thể xây dựng được, còn tính cách thì không". Bản chất sao thì thể hiện như vậy, giả tạo hay diễn mệt mỏi và khó chịu lắm. Khán giả có thể có cái nhìn không tốt về mình, vì họ chỉ nhìn thấy những khung hình được phát sóng chứ chưa từng tiếp xúc thực tế. Thử làm bạn với Tú xem, bạn sẽ "kết" luôn đấy.

Cuộc sống ở ngôi nhà chung có phải lúc nào cũng căng thẳng với những cãi vã không đáng có? Nhiều người còn nghĩ thực chất đó chỉ là dàn dựng để thu hút người xem?

Nếu như ở ngoài đời, bạn không thích ai đó thì sẽ chẳng việc gì phải tiếp xúc, giao tiếp với họ. Nhưng bọn mình thì khác, bọn mình đang tham gia một cuộc thi, phải sống chung trong một căn nhà, các thử thách cũng phải hỗ trợ nhau. Tuy mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau, nhưng ngoài những lúc tranh cãi ra thì bọn mình vẫn luôn vui vẻ, thoải mái và chăm sóc như anh chị em trong một gia đình. Nếu như khán giả để ý, ở phòng loại, khi ai đó phải ra về mọi người đều rơi nước mắt. Và với những người có cá tính mạnh như Hợp hay Ly, mọi người có nghĩ đó là những giọt nước mắt giả tạo hay không.
Vietnam's Next Top Model là một chương trình truyền hình thực tế, vì vậy không có sự giàn dựng nào trong nhà chung đâu.
Khó khăn cũng chỉ là cơ hội để thử thách sự trưởng thành

Sau khi kết thúc chương trình, bạn thấy mình đã thay đổi như thế nào? Bạn thấy mình còn thiếu gì để có thể đi đường dài với niềm đam mê trên sàn catwalk?

Mình học được rất nhiều, từ cách tạo dáng trước ống kính, kỹ năng chụp hình, góc mặt, kỹ năng catwalk, cảm nhận âm nhạc. Ngoài ra mình còn có những trải nghiệm thú vị để tìm hiểu về những phong cách thời trang, chia sẻ với cuộc sống của những người khó khăn,... Không chỉ BGK, mình còn tích góp được kinh nghiệm từ các thí sinh trong ngôi nhà chung. Có thể hôm nay, mình chưa tốt nên phải là người ra về. Nhưng ngày mai, khi mình có đủ thời gian để thay đổi chính bản thân, sự nhìn nhận của mọi người chắc sẽ khác.

 Mình chỉ mới có những yếu tố "cần" cho một người mẫu chứ chưa "đủ" để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Mình sẽ tiếp tục học hỏi để nâng cấp và hoàn thiện chính bản thân trong tương lai.

Anh Tú Next Top: Nhân cách có thể xây dựng, còn tính cách thì không

Rời Vietnam’s Next Top Model, bạn đã có dự định gì cho con đường sự nghiệp sau này chưa?

Trước mắt là mình sẽ quay trở lại để hoàn thành nốt việc học còn dang dở. Sau đó, từ từ sẽ tìm kiếm thêm các cơ hội để thử thách bản thân như là tham gia casting các chương trình thời trang hay may mắn hơn thì tham gia vào một bộ phim nào đó chẳng hạn. Mình chắc hợp với vai các anh chàng phản diện (Cười).

Showbiz vốn nhiều thị phi. Người ta sẵn sàng đấu đá, đánh đổi để đạt được thứ mình muốn. Người có cá tính mạnh như bạn sẽ gặp nhiều khó khăn đấy?

Với mình "Khó khăn đơn giản chỉ là cơ hội để chúng ta thử thách sự trưởng thành". Phải có khó khăn, chúng ta mới có được cho mình những bài học đắt giá, có thời cơ để tìm ra đâu là giới hạn của bản thân mình. Bước trên một con đường bằng phẳng, có về đích cũng chẳng vẻ vang gì. Mình có cá tính mạnh, nhưng không phải là người không biết điều. Mình sẽ cố gắng bằng chính thực lực của mình, chơi đúng luật chứ không đấu đá, hãm hại sau lưng nhau. Showbiz vốn phức tạp, cá tính mạnh như mình, chắc sẽ trụ vững được trước những cám dỗ.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho Emdep.vn. Chúc bạn sớm thành công với những lựa chọn của mình!

Hồng Nguyên
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ sinh tháng này, bé thì ngoan ngoãn, vâng lời, lớn thì thông minh, ham học