Angela Phương Trinh: "Nữ hoàng thi phi" nay đã biết sợ cô đơn...

Tắc Kè 2015-08-24 20:09
- Sau ánh hào quang tìm thấy từ scandal, cuối cùng Angela Phương Trinh cũng nhận ra mình đang cô đơn trên chính những gì mình tạo ra.

   "Giới trẻ chúng ta ngày nay, có 1 thứ cảm giác mà Trinh nghĩ là hầu như ai cũng từng cảm thấy: Cô đơn.

   Và trong thời đại ngày càng tân tiến, sự cô đơn lại càng thấm vào người ta đậm nét hơn.

   Có người lủi thủi đi về, tìm mãi không thấy một người bạn thân.

   Có người quan hệ rộng, xã giao liên tục, nhưng cũng không có bạn thân vì ai cũng là bạn.

   Có người nhạy cảm, sợ hãi một mối quan hệ mới chỉ vì ngại mình sẽ bị dối lừa...

   Tất cả đều là dấu hiệu của cô đơn. Cô đơn không phải là một mình. Cô đơn là xung quanh bạn có rất nhiều người, nhưng bạn luôn cảm thấy chỉ có một mình..."

Angela Phương Trinh: Nữ hoàng thi phi nay đã biết sợ

Đó là những dòng chia sẻ mới chất của Angela Phương Trinh trên trang cá nhân của mình. Không phải những người ưa thích thị phi như Trinh lúc nào cũng bị bao quanh bởi hàng tá người, hàng tá chuyện hay sao. Cô ấy lấy đâu ra thời gian để sợ cô đơn, lấy đâu ra thời giờ để nghĩ xem ai là bạn, ai là thù. Dù có lủi thủi đi về một mình thì cũng ngồi trên xế hộp, có ăn một mình thì cũng cỡ nhà hàng năm sao. Mỗi bức ảnh Trinh chia sẻ có hàng ngàn, thậm chí là trăm ngàn lượt yêu thích. Vậy cớ sao nàng ấy vẫn cô đơn...?

Thành công quá sớm

Năm lên 7, Angela Phương Trinh có vai diễn đầu tiên trong phim Kính Vạn Hoa. Cô bé có xuất thân bình thường, gia đình chẳng ai theo nghệ thuật lại khiến cho người ta nhớ mãi với lối diễn xuất đáng yêu, già dặn và chuyên nghiệp như một diễn viên thực thụ. Ở giai đoạn ấy, hiếm có diễn viên nhí nào lại được ưu ái như Phương Trinh. Cô bé ấy liên tiếp được chọn mặt gửi vàng, giao cho những vai diễn đòi hỏi sự linh hoạt, nhạy bén trong các phim Người mẹ nhí, Mùi ngò gai,... Chỉ trong một thời gian ngắn, cái tên Phương Trinh bỗng vụt sáng và được nhiều người biết tới.

Phương Trinh khi ấy chỉ là một cô bé, người lớn bảo gì làm vậy. Tất cả mọi hoạt động mà cô tham gia đều có sự dẫn dắt của bố. Thành tích học tập của Trinh khi ấy không thuộc dạng xuất sắc nhưng cũng là trò giỏi, con ngoan. Bẵng đi một thời gian, Trinh trở lại với vai diễn trong phim Mùa hè sôi động, lúc này, cô bé ngây thơ ngày nào đã hoàn toàn lột xác thành một thiếu nữ xinh đẹp. Trinh khi ấy, vẫn ôm mộng một ngày trở thành hoa hậu, hiền thục, nhu mỳ.

Nhưng hào quang bao giờ cũng có ma lực hấp dẫn khiến cho người ta dễ quên mất mình là ai. Không biết từ lúc nào, người ta bắt đầu thấy Trinh điệu đà với những bộ cánh hở hang, không biết từ bao giờ cô diễn viên trong sáng của Mùi ngò gai lại uốn éo trong vũ trường dưới sự hò reo của những thanh niên chập choạng tuổi mới lớn. Rồi từ ước mơ trở thành hoa hậu như rất nhiều cô gái, Trinh còn mơ trở thành một ngôi sao hàng đầu làng giải trí. Nhưng con đường mà cô bé ấy chọn lựa, lại trải đầy những chông gai.

Và những cú trượt dốc kéo dài

Chạy đua với ánh hào quang, Angela Phương Trinh bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy scandal và những cú trượt dốc kéo dài. 

Đầu tiên là sự thay đổi về hình ảnh. Phong cách ngây thơ, trong sáng thủa nào dần bị thay thế bởi sự sexy, quyến rũ và gợi cảm quá đà. Trinh thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện lớn với trang phục khoét ngực táo bạo, những chiếc váy ôm sát cơ thể. Cô nàng không ngại diện những bộ cánh mát mẻ, thu hút sự chú ý của đám đông để tạo nên sự nổi tiếng cho chính mình.

Angela Phương Trinh:
Hình ảnh gợi cảm quá mức so với lứa tuổi của cô khiến Angela Phương Trinh bị gọi là "Nữ hoàng thị phi" của showbiz Việt
Angela Phương Trinh:
Phương Trinh bắt đầu thay đổi hình tượng theo hướng sexy, quyến rũ và nóng bỏng

Kế tiếp là việc mượn dao kéo để thay đổi những đường nét trên khuôn mặt và cơ thế. Anglela Phương Trinh từng bị bắt gặp với chiếc cằm nhọn bất thường, làn da xấu do ảnh hưởng của phẫu thuật thẩm mỹ... Vậy là ước mơ trở thành hoa hậu ngày nào đã lụi tàn, thay vào đó là nữ hoàng dao kéo, nữ hoàng thị phi với muôn vàn những câu chuyện rắc rối.

Phương Trinh còn khiến dư luận bất mãn khi liên tục có những phát ngôn cực sốc. "Sẵn sàng đi bệnh viện kiểm tra trinh tiết để phủ nhận tin đồn bán dâm", "Có đại gia sẵn sàng bỏ 20.000 USD chỉ để gặp Trinh một lần",...Tất cả những lần đó, không biết do chính cô nàng phát ngôn hay được sự giựt dây của ai đó, nhưng những phát ngôn đó không chứng minh Trinh thẳng thắn. Dư luận chỉ nhẻm miệng cười một cô nàng ngốc nghếch.

Rồi Trinh bỏ học. Cô gái mười tám đôi mươi dính không biết bao nhiêu tin đồn cặp đại gia, cả những lần xe khoe, khoe nhà nhưng tất cả chỉ là đồ đi mượn. Hình ảnh của Angela Phương Trinh lúc này cực kỳ xấu. Trên tất cả các trang báo, những tin giật tít về gái hư tên Trinh đầy nhan nhản. Nhưng Trinh vẫn nổi tiếng. Giá mỗi lần xuất hiện trước một sự kiện tầm cỡ của cô lên đến vài chục ngàn. Nhưng để đổi lại cái giá đó, Trinh đã phải trả một cái giá khá đắt.

Angela Phương Trinh:
Nhờ scandal, cái tên Angela Phương Trinh trở nên hot hơn bao giờ hết.

"Nữ hoàng thị phi" đã biết sợ cô đơn.

Nếu cái Angela Phương Trinh tìm kiếm là sự nổi tiếng thì cô nàng đã tìm được. Giờ đây, người ta cũng đã khá quen với hình ảnh của Trinh, quá quen với việc Trinh thích phát ngôn gây sốc nên chẳng mấy ai còn bất ngờ nữa. Vậy mà sau khi trở thành trung tâm của sự chú ý, thứ mà Trinh nhận được chỉ là nỗi cô đơn. Trên trang cá nhân của mình, mới đây Trinh có viết:

Angela Phương Trinh: 'Nữ hoàng thi phi' nay đã biết sợ cô đơn...

 

Giới trẻ chúng ta ngày nay, có 1 thứ cảm giác mà Trinh nghĩ là hầu như ai cũng từng cảm thấy: Cô đơn.

   Và trong thời đại ngày càng tân tiến, sự cô đơn lại càng thấm vào người ta đậm nét hơn.

   Có người lủi thủi đi về, tìm mãi không thấy một người bạn thân.

   Có người quan hệ rộng, xã giao liên tục, nhưng cũng không có bạn thân vì ai cũng là bạn.

   Có người nhạy cảm, sợ hãi một mối quan hệ mới chỉ vì ngại mình sẽ bị dối lừa...

   Tất cả đều là dấu hiệu của cô đơn. Cô đơn không phải là một mình. Cô đơn là xung quanh bạn có rất nhiều người, nhưng bạn luôn cảm thấy chỉ có một mình...

Chung quy lại thì Trinh vẫn là một người trẻ. Đúng hơn là một cô gái trẻ. Có mạnh mẽ đến mấy, có quyết liệt và kiên cường đến mấy thì vẫn yếu đuối và cần chở che. Con người thường loay hoay tìm kiếm những thứ ở xa, mà quên đi hạnh phúc ở gần. Đến khi giật mình nhận ra thì chỉ còn lại một mình với sự cô đơn. Chắc hẳn lúc này, Angerla Phương Trinh cũng đang rơi vào trạng thái tương tự.

Cô nàng bất ngờ thay đổi hình ảnh của mình. Trong một bài báo nào đó, Trinh còn chia sẻ về dự định nuôi lại giấc mộng điện ảnh. Tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2015 và chứng tỏ quyết tâm của mình khi trụ vững đến vòng chung kết. Không giành được quán quân, cô nàng khóc như mưa sau hậu đài khiến nhiều người chợt nghĩ, hoá ra "nữ hoàng thị phi" đình đám của showbiz Việt cũng có lúc yếu lòng.

Trinh đang làm lại, nói hoa mỹ thì cô nàng đang cải tà quy chính. Trinh ăn mặc bớt phần táo bạo, ngoan hiền, thường xuyên khoe hình ảnh làm từ thiện khiến dư luận bàn tán xôn xao. Nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng phần đa ủng hộ sự thay đổi của Trinh theo chiều hướng tích cực.

Angela Phương Trinh:

Thay lời kết

Cô đơn thì ai chẳng sợ. Dù là Nữ hoàng giải trí hay Nữ hoàng thị phi, họ cũng chỉ là một con người. Bon chen mãi cũng tới lúc mệt mỏi. Mà quen với đám đông quá, đến lúc giật mình tỉnh lại chỉ có một mình, sợ cũng phải.

Không biết Angerla Phương Trinh sẽ ngoan được bao lâu. Không biết bao lâu nữa thì "gái hư" lại trễ nãi vòng một xuất hiện rạng rỡ tại event nào đó. Cũng chẳng biết khi nào lại có những buổi tụ tập bạn bè tới tận sáng. Nhưng hôm nay, cô nàng đã biết sợ cô đơn. Đã nhận ra mặt trái đằng sau ánh hào quang. Suy cho cùng, đã biết sợ, thì hẳn sẽ biết dừng lại tại một thời điểm thích hợp nào đó. Tất nhiên chúng ta sẽ chẳng thể nào đoán trước được thời điểm đó là khi nào, chỉ còn cách chờ đợi mà thôi.

Tắc Kè
(Theo Cong luan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngồi xem TV vẫn có thể giảm cân siêu tốc nhờ 5 bài tập cực dễ ai cũng tập được