Dừng chân ở Na Hang để thấy Tuyên Quang cũng đẹp như miền cổ tích

Hà Moon 2017-05-09 13:30
- Nếu có cơ hội đến Tuyên Quang, hãy dừng chân ở Na Hang để thấy cảm nhận được có một vùng đất xinh đẹp huyền ảo như một bức tranh cổ tích nổi bật giữa đại ngàn xanh tươi.

Vốn được coi như một vùng đất cổ huyền bí, nơi mà mỗi con sông, con suối, mỗi ngọn núi, cánh rừng đều được gắn liền với những truyền thuyết hấp dẫn, Na Hang từ lâu đã trở thành một địa danh thu hút du khách khắp mọi miền khi đến với Tuyên Quang.

Dừng chân ở Na Hang để thấy Tuyên Quang cũng đẹp như miền cổ tích

Là một huyện vùng cao cách trung tâm thị xã 110km, Na Hang nổi tiếng với nhiều cảnh quan kỳ vĩ, khung cảnh thiên nhiên phong phú và đa dạng. Nơi đây có những cánh đồng lúa xanh mơn mởn xen kẽ với những khu rừng nguyên sinh rộng lớn, những ngọn núi đá vôi cao chót vót tạo nên sự hùng vĩ hiếm có.

Dừng chân ở Na Hang để thấy Tuyên Quang cũng đẹp như miền cổ tích

Đến với Na Hang, bạn không thể bỏ qua Hồ Na Hang – địa danh được mệnh danh là “Hạ Long trên cạn”. Nằm giữa không gian bao la, hồ Na Hang hiện lên với vẻ trầm mặc, yên tĩnh, là sự kết hợp tuyệt vời của sông nước, núi rừng hòa quyện với cảnh sắc mây trời. Mặt nước hồ xanh trong, phẳng lặng như một tấm gương in đậm bóng núi rừng.

Dừng chân ở Na Hang để thấy Tuyên Quang cũng đẹp như miền cổ tích

Nếu được dạo chơi trên hồ Na Hang vào ban đêm, bạn sẽ cảm nhận được từng làn sương mỏng manh, nhè nhẹ, thấy cái se se lạnh của trời đêm và ánh trăng lúc mờ lúc tỏ cùng ánh sáng nhấp nháy của hàng ngàn con đom đóm tạo nên khung cảnh liêu trai như trong truyền thuyết.

Dừng chân ở Na Hang để thấy Tuyên Quang cũng đẹp như miền cổ tích

Quanh khu vực hồ Na Hang còn có rất nhiều cảnh đẹp thiên nhiên kì thú khác như Thác Mơ, Thác Đén, thác Đầu Đẳng, thác Khuổi Sung và Khuổi Nhi … quanh năm tuôn chảy tung bọt trắng xóa, tô điểm cho màu xanh của đại ngàn. Từng ngọn thác hùng vĩ, nước trắng tinh nối đuôi nhau đổ xuống chân núi như những suối tóc mây mềm mại của người con gái đang buông hờ xuống mặt hồ phẳng lặng.

Dừng chân ở Na Hang để thấy Tuyên Quang cũng đẹp như miền cổ tích

Hai bên bờ hồ Na Hang là những dãy núi cao sừng sững chọc trời, đặc biệt là núi Pắc Tạ có hình như chú voi cúi đầu bên nậm rượu uy nghiêm, thoắt ẩn, thoắt hiện trong sương mù. Những ngọn núi mang trong mình hình dáng khác nhau, tất cả in hình lên nền trời xanh thẳm, hòa lẫn với làn nước trong xanh, khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng.

Dừng chân ở Na Hang để thấy Tuyên Quang cũng đẹp như miền cổ tích

Đến Na Hang, bạn cũng có thể trải nghiệm việc tản bộ trong những cánh rừng nguyên sinh để khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn nơi đây, được bước trên chiếc thảm lá khổng lồ, nghe tiếng chim kêu vượn hú và tiếng thác nước róc rách, ngắm nhìn ánh nắng bàng bạc xuyên qua từng tán lá rừng rậm rạp. Rừng nguyên sinh Na Hang có hệ sinh thái vô cùng phong phú với trên 2.000 loài thực vật, trong đó có nhiều loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam như: Nghiến, Lát Hoa, Đinh, Trai, Thông tre, Hoàng đàn, Thông Pà cò, Trầm gió,…

Dừng chân ở Na Hang để thấy Tuyên Quang cũng đẹp như miền cổ tích

Không chỉ hấp dẫn bởi phong cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình đẹp như miền cổ tích, Na Hang còn quyến rũ du khách bởi những món ăn mang đậm bản sắc dân tộc như: cá rầm xanh, anh vũ, thịt lợn chua, cá tầm, gỏi cá… Nếu một lần được đến đây, cùng nhau ngồi ăn món cá rầm xanh thơm ngon, nhấm nháp ly rượu ngô cay xè, tạm quên đi những lo toan bộn bề giữa dòng đời nhộn nhịp để tìm lại cảm giác thoải mái và yên lành bạn sẽ nhớ mãi “hương vị” đậm đà khó quên này.

Dừng chân ở Na Hang để thấy Tuyên Quang cũng đẹp như miền cổ tích

Mảnh đất Na Hang có nền văn hóa độc đáo, bao gồm 12 dân tộc sinh sống và cư trú, mỗi dân tộc có một nền văn hóa riêng độc đáo tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng, sinh động làm đắm say lòng du khách. Dừng chân ở Na Hang bạn sẽ cảm nhận được Tuyên Quang cũng đẹp như một miền cổ tích.

Hà Moon (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu chưa bao giờ sai, cái sai có chăng là 'người yêu'...