Borobudur - đền thờ đạo Phật lớn nhất thế giới

Cẩm Mai 2015-05-10 10:08
- Nếu có dịp đến đất nước Indonesia, đừng quên ghé thăm Borobudur - đền thờ lớn nhất thế giới để đắm mình trong thiên nhiên và cảm nhận sự thiêng liêng nơi đây.
Đền thờ Borobudur đứng sừng sững giữa trời, trên một ngọn núi giữa tỉnh Java, Indonesia. Theo quan niệm đạo Phật thì đến đây bạn như được lên thiên đường, gặp các vị thần linh. Khi bạn leo lên từng bậc đền thờ, bạn sẽ cảm nhận rõ sự giao hoà với thiên nhiên khi tận mắt ngắm quang cảnh rừng xanh Indonesia thấp thoáng, bạn sẽ hiểu những người xây đền thờ vì sao chọn nơi đây.   

Những tháp đá trong đền thờ Borobudur.
Borobudur là đền thờ đạo Phật lớn nhất gồm 5 tầng nền rộng lớn và vuông vắn trên mỗi tầng có 3 vòng nền đất, rồi đến tòa tháp đứng sừng sững trên đỉnh. Lại gần hơn, bạn sẽ thấy những hình chạm khắc tinh xảo trên tường.      

 Những hình ảnh chạm khắc trên tường.
Đền thờ Borobudur được xây vào thế kỷ 8 và 9. Khi đó, nơi đây còn hoang vu. Phải mất ít nhất 500 năm rừng cây mới phủ kín từng bậc thang. Rừng cây và động vật như che phủ mất công trình tạo tác hoàn mỹ của con người, làm cho nơi đây lại có vẻ hoang sơ. Đền thờ ẩn hiện trong mắt bạn. 

Tổng thể quần thể đền thờ (nhìn trên cao xuống).

Tổng thể quần thể đền thờ (nhìn từ dưới lên).
Năm 1814, khi đế quốc Anh nắm quyền thống trị Java, Thống sứ Thomas Stamford Raffles nghe dân làng địa phương kể về kết cấu đền thờ kỳ lạ bị bỏ hoang, ông cử người đến tìm hiểu. Trong suốt 2 tháng trời, một nhóm 200 người phải chặt cây, đốt cây dại và mở đường đến khám phá đền thờ này.  
Ngày nay, khách tham quan không thể hiểu được vì sao một công trình bề thế như vậy lại giấu kín được trong thời gian lâu như vậy. Bạn hãy hình dung bạn là người đầu tiên thấy nó sau hàng thế kỷ. Bạn đến tham quan vào buổi sáng, trước giờ mở cửa chính thức thì dễ dàng hơn, để được leo lên đỉnh tháp ngắm mặt trời lên (không phải trả tiền vé vào cửa gấp 10 lần). Ở đây rất ít người, không gian nơi tâm linh thật yên tĩnh  
Tuy nhiên, một số hướng dẫn viên du lịch kể rằng, nơi đây cũng có lúc rất đông người cả ngày. Khi đó rất khó để leo lên những bậc thang hẹp và dốc, để lòng mình tĩnh lặng 
Khi mặt trời lên trong buổi sáng nhiều mây, tia nắng xuyên qua làn mây, xuyên qua kẽ lá chiếu xuống khu đền thờ. Trên đỉnh đền thờ vẫn tĩnh mịch, thời gian trôi đi nhẹ nhàng và chậm chạp. Xung quanh đỉnh, bên trong 72 tháp đá, là 2 bức tượng Phật ngồi. Các bức tượng toát lên khí thiêng trong nắng ban mai.   

Những tượng Phật và tháp đá.
Quần thể đền thờ Borobudur là một nơi rất nên ghé thăm ở Indonesia. Song đa số khách tham quan đến đây là người chính quốc. Số người tham quan đang tăng lên đặt ra thách thức cho chính quyền trong việc bảo vệ di tích không bị hư hại. Chính quyền đã chi hàng triệu đô la để khôi phục và bảo tồn di tích trong suốt hàng thập kỷ qua, nhất là khi đền thờ được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới vào năm 1991.   

Bức tượng đã bị hư hại
 
Cẩm Mai
Nguồn: Time Travel Turtle
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Phù phép" chân to như củ cải thành thon dài như siêu mẫu với 5 bài tập đơn giản, tập ngay tại nhà