Thanh Thảo khổ tâm khi nuôi dạy con theo cách hiện đại: 'Bà nói mẹ áp bức con, ăn uống không đúng giờ giấc'

2019-06-01 05:55
- Ca sĩ Thanh Thảo cho biết cô luôn muốn con trai nuôi học cách tự lập, chăm chỉ học hành. Tuy nhiên, bà ngoại của bé lại có suy nghĩ và hành động hoàn toàn khác cô.

Ngoài công việc đi hát, Thanh Thảo dành nhiều thời gian để chăm sóc con trai nuôi là Jacky Minh Trí và cô con gái nhỏ - Talia.  

Mới đây, Thanh Thảo đã tâm sự nỗi khổ tâm của mình khi muốn nuôi con theo cách hiện đại nhưng lại gặp rắc rối khi mẹ của cô - bà ngoại Jacky Minh Trí không hợp tác với nữ ca sĩ.  

  Dù có gia đình riêng nhưng Thanh Thảo vẫn nuôi con của em gái là bé Jacky Minh Trí.  

Thanh Thảo cho biết, cô muốn con trai tự lập, ngủ riêng nhưng mỗi lần về ngoại Jacky Minh Trí thay đổi: "Bé lớn nhà mình nay được 7 tuổi và đang học lớp 1. Ở môi trường đào tạo của Mỹ thì con phải học cách tự lập, tự con phải biết làm những việc đơn giản nhất hằng ngày như vệ sinh cá nhân, tắm rửa, ăn uống, dọn dẹp phòng ốc, phụ việc nhà, làm bài tập.... Con của mình thì còn được huấn luyện nấu cơm, làm bánh, rửa chén, giặt đồ....Cậu bé rất ngoan và thích tự làm mọi việc nhưng lại sợ nhất là ngủ một mình. Nguyên nhân là từ bé lúc nào cũng được bà ngoại ôm ấp để ngủ chung, đến khi sang Mỹ sống xa ngoại thì không chịu ngủ 1 mình. Mình cứ phải ngồi cạnh giường cho con đọc sách, khi con ngủ rồi mới được rời khỏi phòng.  

Thấy con quấn quít ngoại quá nên mỗi khi con được nghỉ học là lại cho con về ngoại ở với ngoại, sau khi trở về nhà, con bắt đầu nhõng nhẽo, đêm nào cũng dậy nửa đêm và khóc đòi ngoại. Và bắt đầu chống đối mọi thứ, nói không nghe lời, đòi được chơi phone, vì ngoại mới mua cho cái phone, ngọai nói để hai bà cháu liên lạc cho dễ. Mình cũng thích đọc tin nhắn của con gửi cho mình hằng ngày, hoặc gọi con những khi mình xa nhà, có phone thì cũng yên tâm hơn khi bất cứ lúc nào con cần đều có thể gọi cho người nhà. Nhưng lại xảy ra việc con mê chơi game.  

Mình có khuyên con là mê chơi game sẽ bị cận thị, mà cận thị thì không thể làm phi công như con mơ ước được. Nhưng ngoại lại nói là trẻ con phải cho chơi, đồ chơi cứ cất hết không cho chơi, mà điện thoại cũng không cho chơi thì chơi cái gì? Chơi game làm con đờ đẫn, không tập trung học, chỉ mong làm vừa lòng mẹ để mẹ cho chơi phone. Khi nào hư, ôm phone cả ngày, bị ba mẹ lấy phone cất đi là giận dỗi như cả thế giới sụp đổ, như vậy là nghiện rồi, mà nghiện thì khó chữa nên mẹ mới tịch thu điện thoại những ngày trong tuần, chỉ được 2 tiếng mỗi ngày cuối tuần.  

Kết quả là ngoại nói tước đi tuổi thơ của con vì không cho con chơi gì cả. Ba mẹ chỉ mong con mê đọc sách nên đi đâu về cũng mua sách cho con, đầu giường của con là 1 kệ sách, đồ chơi của con là sưu tầm cả trăm chiếc máy bay và xe hơi, nhưng không cho con chơi những đồ chơi vô bổ, không cho con bày đồ chơi đầy nhà, con chỉ được học, được chơi đồ chơi, được đọc sách tất cả trong phòng của con, ngoài phòng của con ra, thì con không được bày đồ chơi ở những nơi không phải là không gian của con, chứ không phải cấm con chơi như ngoại khóc, thiệt tình....  

Trẻ con đâu phải chơi đồ chơi mới có tuổi thơ! Tuổi thơ của con là đi học, đọc sách, đi dã ngoại, khám phá bên ngoài. Mỗi tuần đến thứ 6 là family day, cả nhà cùng đi ăn ngon, đi chơi. Thứ 7, chủ nhật nào mẹ nghỉ hát thì cả nhà lại đi khu vui chơi, đi shopping cùng nhau.  

Còn những ngày khác trong tuần thì sáng con phải tự thức dậy 7am, tự làm bánh pancake để ăn sáng, sau đó 7:40am đi học, con sẽ ăn trưa nhẹ trong trường, nhưng 2:30pm mẹ đón về ăn cơm hoặc hai mẹ con đưa nhau đi ăn fast food, 3pm mẹ lại chở đi học thêm, 5:30pm mẹ đón về, tắm rửa, nghỉ ngơi, 7pm ăn tối xong 8pm đọc sách và đi ngủ lúc 9pm để mai đi học. Và thế là bà nói mẹ áp bức con, ăn uống không đúng giờ giấc, bắt con học cả ngày, nghỉ đúng vài tiếng mà còn không cho chơi sao chịu nổi".  

Thanh Thảo khổ tâm khi bà ngoại của Jacky Minh Trí quá chiều bé.  

Thanh Thảo cảm thấy đuối khi chăm con nhưng buồn hơn khi mẹ của cô không hiểu cho nỗi lòng của nữ ca sĩ: "Để chăm con, chở đi chở về mẹ cũng cố gắng lắm, chứ nhiều khi đuối lắm, vì cả đêm mất ngủ với em bé rồi cả ngày lại bên cạnh con, nhưng vì tương lai của con nên mẹ phải vượt qua. Thời khoá biểu của con như vậy rất bình thường, thậm chí còn thiếu vài môn thể thao, âm nhạc mà mẹ đang lên kế hoạch cho con. Những người mẹ khác còn đưa con mình đi học đàn, đi bơi, đi chơi thể thao. Mẹ cho con đi học bơi thì ngoại lại cản vì lý do sợ con viêm tai.  

Mỗi khi con về ngoại trở về, con như 1 đứa trẻ khác vậy đó, con không chịu tự làm gì cả, con nói ngoại không cho con tự tắm, con tắm dơ lắm, ngoại không cho con rửa chén, xà bông hư tay con, ngoại bắt đút con ăn vì con kén ăn, ngoại nói con không được cái này, không được cái kia, hoàn toàn khác với cô giáo và mẹ dạy, vậy con biết nghe lời ai đây? Mẹ thì có em bé nhỏ, ngoại lại cứ ôm con ngủ chung mỗi khi gần ngoại, rồi khi về mẹ con lại khóc đòi mẹ ôm ngủ, con cứ lệ thuộc người khác ngủ cùng như vậy mẹ phải làm sao?  

Tập cho con ngủ riêng là tập cho con tự lập, cho con mạnh mẽ, sau này con chả sợ gì cả, chứ như bây giờ con yếu đuối, con sợ sệt đủ thứ, sau này ra đời ai sẽ ôm ấp vỗ về con? Con trai của mẹ là phải bất chấp tất cả khó khăn để nên người, nên sự nghiêm khắc của mẹ hay chú T chỉ là để tốt cho con sau này mà thôi chứ không phải là không thương con, bỏ bê con tự làm, không chăm sóc con.  

Những gì chú T dạy con là kiểu của người đàn ông dạy con, sau này con chỉ cần đạo đức và thành đạt như chú là mẹ mừng lắm rồi! Cho nên chú nghiêm khắc không phải là chú không thương vì chú có Talia như con nghĩ đâu. Những khi chú phạt không cho con đi ra ngoài chơi cuối tuần như thường lệ là vì con bị thẻ đỏ liên tiếp trong lớp, chưa bao giờ chú la mắng lớn tiếng nhưng cách dạy của chú là nhỏ nhẹ nói chuyện nhưng vẫn làm con nghe lời đó thôi! Chú nói nếu con có thẻ đỏ nữa con sẽ không được đi chơi, đi ăn tối, đi du lịch, đi về Việt Nam nữa, và con đã liên tiếp có ngôi sao thưởng trong lớp rồi nè! Những lần con được giấy khen hay giải thưởng, mẹ luôn để trên bàn học để con nhìn thấy mỗi ngày, nhắc nhở con.  

Con của mẹ rất ngoan, có tâm hồn, nhìn qua các hình vẽ của con sẽ thấy ngay, nên mẹ muốn giữ cho con phải nên người sau này, thành tài và sống hữu ích. Có phải mẹ chưa làm tốt vai trò của mình không? Sao bà ngoại con cứ lo lắng, khóc lóc, than vãn, gửi gắm khắp mọi người, và tưởng tượng những điều không tốt đang xảy ra cho con mỗi ngày hoài".  

Thanh Thảo khoe những giải thưởng và hình vẽ đáng yêu của con.  

Cuối cùng cô cầu cứu các mẹ chỉ cho cách để con hay ăn rau, trái cây: "Việc con kén ăn, chỉ ăn fast food và cơm với thịt kho, cơm với trứng, không rau cải, không trái cây, ít uống nước, mẹ cũng hết cách, giờ đợi con lớn con nhận thức được con sẽ tự thay đổi chứ biết sao bây giờ? Các mẹ khác có phương thuốc nào để giúp con chịu ăn rau củ quả không? Con mình là ép cũng không ăn, uống sữa cũng phải năn nỉ, nên con gầy quá, con suy dinh dưỡng, nhưng bác sĩ bên Mỹ thì nói không sao, con khoẻ mạnh, thông minh, lanh lợi là được rồi. Thiệt là khổ tâm".  

Theo Nld.com.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tiết lộ 4 con giáp không thể yêu xa