Tâm sự của mẹ lo sợ con...“lệch chuẩn"

2015-04-19 21:04
- (Em đẹp) - Mẹ không nghĩ chuyện “lệch chuẩn” về hình thái hiện tại lẫn những ẩn ức trong con là một vấn đề to tát, bởi vì điều mẹ lo sợ là…
Mẹ không rõ suy nghĩ của nhiều bà mẹ khác thế nào, mẹ nghe nhiều người nói muốn con sinh ra phải thật đẹp, phải thông minh nên các mẹ thi nhau uống nước dừa, ăn cá chép. Việc ai đó mong ước cho thiên thần nhỏ của mình thông minh đẹp đẽ vượt xa “bản gốc”, mẹ cho rằng đó là ước mong hoàn toàn chính đáng. Nhưng bởi vì mẹ biết mẹ không đẹp, và cũng chưa được thông minh cho lắm, mà hai cái sự “đẹp” và “khôn” ấy phần lớn sẽ quy định trong... cấu trúc gen. Vì thế khi mang thai con, mẹ lúc nào cũng chỉ mong con khỏe mạnh, không thừa không thiếu, an lành, mẹ chỉ mong ước giản dị vậy thôi…
Khi con ra đời, da con đỏ ửng, cái hình hài của tụi trẻ con “mới nở” trông “kì lạ” và “hài hước” lắm! Mẹ biết có một chú bạn mẹ, sau khi nhìn thấy một em bé sơ sinh đã bị sốc vì “thật không thể tưởng tượng được em bé lại xấu như thế!”. Mọi người đến thăm con, cứ bình luận chuyện xấu – đẹp, giống cha hay giống mẹ,... Mẹ biết là họ chỉ muốn khen con “giống cha như tạc, đẹp và khôn giống bố nó…”, kiểu như một câu khen vô thưởng vô phạt cho sướng cái lỗ tai “nhà bên nội” thôi, nhưng mẹ vẫn thấy buồn cười. Vì sao? Vì khi ấy con còn bé xíu, mà trẻ con thì lớn như Thánh Gióng, thay đổi từng ngày, nên cái chuyện xấu – đẹp đâu phải là vấn đề to tát, có lẽ do mẹ quá nhạy cảm nên thường hay để tâm đến những chuyện vu vơ, nhưng trong lòng mẹ biết khi ấy con không đẹp, nhưng con là hình hài của mẹ và vì thế kể cả là con xấu, mẹ vẫn yêu con như cách mẹ yêu chính mình…
Khi con lớn hơn chút nữa, biết đi, biết nói ngọng líu lô, con đã đòi lựa đồ để tự mặc. Mẹ thì vẫn nghĩ con gái là phải điệu đà váy vóc, nhưng vì muốn con có nhiều sự lựa chọn, mẹ mua đồ con trai để con mặc cho thoải mái… Từ khi con mặc đồ con trai, con cư xử y như một “thằng nhóc”. Mẹ biết không phải con thay đổi gì, con chỉ đang là một đứa trẻ bị khủng hoảng ở tuổi lên ba mà thôi. Mà cái tụi trẻ con ở tầm tuổi này, kí ức mẹ vẫn lưu lại những cái nghịch ngợm “chọc trời khuấy nước” của mẹ ngày xưa, và mẹ thấy chuyện con ăn mặc và cư xử như một thằng nhóc là chuyện hoàn toàn bình thường.
Thế nhưng, từ khi con giống một “thằng nhóc” và cư xử như một thằng nhóc, trong khi con là con gái thì mọi người xung quanh bắt đầu tỏ ra quan ngại, lo con “lệch chuẩn”, sợ con “pê đê” rồi đủ thứ người ta lo “hộ” mẹ, khuyên mẹ phải mặc đồ con gái cho con, dạy con cư xử mềm mại, nữ tính, nếu không con sẽ lệch lạc giới tính….
Con yêu ạ! Điều mẹ lo sợ nhất trên đời này không phải con là les hay chuyển giới, “bóng kín” hay “bóng lộ”… mà mẹ sợ nhất là con “lệch chuẩn” về mặt tâm hồn.
Mẹ vẫn nghĩ rằng, những giá trị cốt lõi để tạo nên một con người không phải nằm ngoại hình mà nằm ở nhân cách. Cái đạo đức sống, cái hành vi, cái cách mà con đối xử với cuộc đời, đối xử với chính bản thân mình mới là điều mẹ lo lắng… "Pê đê” hay không “pê đê” - chuyện đó không nói lên rằng con là người xấu hay tốt, tử tế hay bất nhân, mà chính là tâm hồn con, suy nghĩ của con, những cảm xúc hiện hữu trong con… những ẩn ức mà người khác không thể nắm bắt, kể cả mẹ. Những điều ẩn ức trong con, mặc dù mẹ có định hình nhưng không ai khác mà chính là tự con sẽ “xây dựng” cách sống cho mình. Trên đời, điều mẹ xấu hổ nhất không phải vì người ta chê mẹ xấu, hay chê con “lệch chuẩn” về hình thức, mà mẹ xấu hổ nhất là sự nông cạn, thiếu hiểu biết và thói nhìn đời phiến diện, vô cảm, tàn nhẫn…
Mẹ lo sợ nhiều điều về con và tương lai của con, nhưng hoàn toàn không phải là cái sự “lệch chuẩn” về hình thức. Con yêu ạ! Sau này con lớn hơn chút nữa, hiểu “pê đê” là gì và cách mà thiên hạ “quan ngại” về con như thế nào, thì mẹ vẫn sẽ nói với con rằng: “Con là les cũng được, chuyển giới cũng được, xấu cũng được, nhưng sống chuẩn là được!”.
Mẹ luôn nhìn nhận người khác bằng cái cách mà họ đang ứng xử với những người xung quanh và với chính bản thân họ, vì thế dù con có là đồng tính hay không thì con vẫn là con của mẹ, hình hài mà mẹ yêu thương ngay từ khi con hiện hữu, điều mẹ mong muốn là con luôn được bình an, hạnh phúc! Và cái hạnh phúc không phải do ai ban tặng mà là chính con sẽ tạo nên nó cho cuộc đời con. Hạnh phúc thì không phụ thuộc vào “hình thức biểu hiện”, mà hoàn toàn phụ thuộc vào tâm hồn, cách con đối đãi với đời và với chính bản thân mình, con nhé!
Khương Diệp Anh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 món phụ kiện hot trend của Gen Z, các nàng nên sở hữu vì xinh muốn xỉu