Thang máy công ty và những chuyện…hết hồn!

2015-06-17 12:58
- Tôi đứng chờ thang máy từ tầng 16 xuống, cửa vừa mở ra thì đập vào mắt tôi là một đôi tình nhân đang quấn lấy nhau trong đó…

Chẳng biết các đồng nghiệp ấn tượng nhất điều gì ở công ty làm việc, chứ với riêng tôi tôi bị ấn tượng đến mức ám ảnh với cái thang máy của tòa nhà mà công  ty tôi đặt văn phòng. Ngồi ngẫm nghĩ 3 năm tôi làm việc ở đây, bao nhiêu cái chuyện éo le, nhiêu khê từ cái thang máy viết ra có khi thành cuốn tiểu thuyết không chừng. Mà nói đâu xa đâu, mới sáng nay thôi tôi vừa chứng kiến một trong những “thảm cảnh” từ chuyện xếp hàng vào thang máy.

Cứ tầm đến 7 giờ 55 phút là coi như hai cái thang máy ở tầng 1 hỗn loạn, một đống tri thức ùn ùn lao vào, đùn đẩy nhau, chả phân biết ai đến trước ai đến sau, phụ nữ có bầu hay người cao tuổi, ai cũng đè nén, chen chân, cố chui vào cái “hòm” ấy nhộn nhạo, ồn ào hết cả lên. Ngày nào cũng vậy, dường như cái văn hóa xếp hàng ở Việt Nam ta vẫn còn là một điều xa lạ không bằng, mà ngay gần đấy là 2 cái thang bộ, tôi thấy có nhiều đồng nghiệp làm việc ở tầng 3 cũng không nhấc chân leo cầu thang bộ được mà cứ phải bon chen vào thang máy làm gì cho mệt ra, một đống người chen nhau, rồi đủ các loại mùi cơ thể, mà có phải ai cũng thơm tho sạch sẽ đâu, nghĩ đến mà tôi thấy sợ.

Thang máy công ty và những chuyện…hết hồn!

Nhiều người lại biện minh “ở trên tầng cao đi thang bộ không kịp chấm công”, ừ thì nếu như trên cao quá thì không nói làm gì, nhưng biết là tầm giờ đấy sẽ có nhiều người chen chúc nhau, sao không cố gắng thu xếp công việc và đến sớm hơn một tý? Tôi ghét nhất cái kiểu cứ bao biện cho bản thân mỗi khi mình làm sai…

Mà đâu chỉ có cái chuyện nhiêu khê ấy, nhiều khi vào thang máy, cô em nào mà xinh xinh và ăn mặc hợp mốt một tý là y như rằng bị một cơ số các ánh mắt hình" viên đạn" chiếu vào đến thủng cả váy áo mới chịu, chẳng hiểu sao người ta lại cho mình cái quyền được xăm soi người khác một cách khiếm nhã như vậy nữa? Đã thế, rất nhiều tính xấu được bộc lộ trong thang máy, có người vào nói chuyện điện thoại bô bô chẳng ý tứ gì, nếu mà có một nhóm người cùng vào, nhất là phụ nữ thì y như rằng cái thang máy thành cái chợ, mỗi khi mà đông người dồn vào một lúc mới khổ, cứ bị đụng chạm thân thể không mong muốn, mà nhiều khi gặp phải dê xồm thì còn thảm họa hơn, lợi dụng lúc mọi người xô nhau vào để đụng chạm thân thể công khai, gây ức chế cho chị em mà không làm được gì vì “bọn chúng” sẽ đổ tội cho nguyên nhân khách quan ngay!

Thang máy công ty và những chuyện…hết hồn!

Thế nên là tôi rất ít khi đi thang máy vào giờ cao điểm, chỉ đi vào những giờ ít người lên xuống. Vậy mà cũng không yên thân đấy! Chả biết các anh các chị công sở yêu nhau say đắm đến đâu hay mải miết xem nhiều phim tâm lý Mỹ quá mà cứ hồn nhiên thể hiện tình cảm trong thang máy. Có hôm tôi đi từ tầng 6 xuống tầng một có một cặp đôi đi cùng xuống cứ hôn nhau rồi hú hí khiến tôi ngại thay, chỉ muốn thoát ra cho đỡ chướng mắt! Chuyện đâu xa đâu, mới hôm rồi tôi đứng chờ thang máy từ tầng 16 xuống, cửa vừa mở ra thì đập vào mắt tôi là một đôi tình nhân đang quấn lấy nhau trong đó, tôi còn nhìn thấy cả cái tay của gã kia trong váy của ả đó, thật hết biết! Không biết đây là công sở hay là cái chợ tình nữa mà muốn thể hiện thế nào thì thể hiện!

Mà cái thang máy ở tòa nhà công ty tôi nhiều khi không hiểu ra làm sao mà bị trôi tự do 3 lần rồi, run rủi thế nào tôi bị dính một lần, đang đi từ tầng 6 xuống bỗng thấy hẫng một cái cảm giác rõ ràng là thang rơi xuống đến tầng 2 thì khựng lại, tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn, từ hôm đó đến giờ tổng cộng là 3 lần xảy ra sự cố. Tôi nhát gan với cả lại bị chứng kiến nhiều cái tiêu cực từ thang máy nên đành chọn giải pháp đi thang bộ từ tầng 1 lên tầng 6, vừa an toàn, vừa thoáng mát, lại được tập thể dục và không lo gặp phải mấy cái vụ chướng mắt kia…

Quỳnh Anh
(Theo Congluan)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đâu chỉ có nữ giới, những sao nam này cũng chuộng trang điểm đậm