Muôn kiểu ngoại tình nơi công sở!

2015-04-15 05:55
- ​(Em Đẹp)- Tình cảm vốn là thứ khó có thể nắm bắt nhất, bởi vậy không phải ai cũng đủ bản lĩnh để có thể "điều khiển" được tình cảm.

Tất nhiên, trong mỗi chúng ta không ai nghĩ rằng mình sẽ ngoại tình, mình sẽ phản bội gia đình. Vâng, chúng ta đều tâm niệm, đều mong muốn hướng tới việc xây dựng một gia đình hạnh phúc, vững bền, chung thủy. Vậy tại sao vẫn có việc ngoại tình?

Ngoại tình vì không làm chủ được bản thân

Việc ngoại tình nơi công sở giống như khi bạn cảm thấy rất đói, đồ ăn ngập tràn trước mắt bạn mà bạn không được ăn, bạn làm liều "ăn vụng", mà đồ ăn vụng dường như ngon hơn đồ ở trên mâm. Lúc này bạn sa vào vòng phản bội lúc nào không hay.

Hải - cô bạn của tôi vừa bị chồng ly dị vì ngoại tình với một anh làm cùng cơ quan. Ừ thì khi nghe tin ấy tôi cũng không ngờ cô bạn đó dám phản bội, bởi bình thường cô ấy khá nhút nhát. Sau khi nghe Hải tâm sự, tôi nghiệm ra một điều chỉ vì không làm chủ được bản thân trong những lúc yếu lòng khi chồng thường xuyên đi công tác xa nhà, hơn nữa chồng cô cũng không mấy quan tâm vợ, vậy là Hải ngoại tình rồi không dứt ra được.

Nhưng sự thật thì chính người chồng của Hải cũng đang ngoại tình với người đàn bà khác, chỉ đợi cớ cô ngoại tình mà ly hôn. Vừa ly hôn xong, chồng Hải đã cưới vợ khác và ba tháng sau họ có với nhau một đứa con chung. Hải cay đắng nhận ra đúng là xa vợ xa chồng, không làm chủ được bản thân thì cả hai đều không tránh khỏi được việc phản bội.

Ngoại tình chỉ vì trả thù

Nhung - cô bạn của tôi thì lao vào ngoại tình chỉ để dằn vặt chồng lỡ "ăn phở" ở ngoài. Thật ra, mỗi lần phản bội chồng, cô lại đến chỗ tôi khóc thật nhiều, nói thật nhiều, cô không hề thấy thích thú việc ngoại tình nhưng chỉ vì muốn dằn vặt chồng, trả thù chồng mà cô cố tình đâm dao vào tim chồng.

Tôi đã cố khuyên nhủ rất nhiều và cô bạn tôi cũng đến khi chạy mệt để dừng lại sự trả thù vô nghĩa. Nhưng lúc mà Nhung dừng lại, cũng là lúc chồng cô quá mệt mỏi và cô đã đánh mất những thứ không đáng bị mất.

Ngoại tình vì muốn thăng tiến

Có những câu chuyện tôi nghe được lại vô cùng đau lòng, ngoại tình chỉ vì muốn thăng tiến trong công việc.

Chỉ vì chữ chức, chữ lợi mà không ít "phi công trẻ" chấp nhận "lái máy bay bà già" tìm đến những bà lắm tiền nhiều của, nhiều quyền chức, địa vị nhưng chỉ vì thiếu chữ "tình".

Cũng không ít cô gái, chỉ vì hai chữ "tiến thân" mà sẵn sàng làm bồ nhí cho sếp, sẵn sàng bỏ mặc chồng con ở nhà. Có những người trót lọt mà thăng tiến, nhưng cũng không ít người đánh mất tất cả.

Hoàng, anh bạn của tôi là một ví dụ, chỉ vì muốn nhanh thăng tiến mà cậu ta đã chịu làm "trai bao" cho bà tổng giám đốc góa bụa. Thế nào mà khi vợ anh phát hiện ra, cô lẳng lặng làm đơn ly hôn và ôm con về nhà ông bà ngoại. Hoàng chỉ còn biết ngồi buồn tâm sự với tôi rằng "hóa ra thứ người vợ mong muốn ở chồng mình không phải là tiền bạc mà là ở niềm tin". Hoàng đã cố gắng hết sức để hàn gắn lại, đến giờ cậu ấy vẫn đang mải miết cố nhặt lại thứ đã mất. Tôi cũng không biết cậu ấy có thành công trên con đường gây dựng lại sự tin tưởng của vợ hay không.

Ngoại tình nơi công sở, không phải tránh là được. Những lúc yếu lòng, những suy nghĩ nông cạn và những ham muốn về tiền tài, danh vọng dễ đẩy con người đến với cảnh ngoại tình lúc nào không biết.

Ngọc Bích
(Theo Congluan.vn)

 

         

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn khắc phục lỗi iPhone không rung khi có cuộc gọi, tin nhắn