Mẹ mẫu nhí 7 tuổi: Muốn con tự lập, thân thiện và sống hòa bình

2014-12-10 11:14
- Chị Linh Hikki - mẹ cô bé mẫu nhí Hà Thiên Trang vừa có những chia sẻ rất thú vị quanh chuyện chăm sóc cũng như dạy con của mình.

Đằng sau một ngoại hình sáng với năng khiếu diễn xuất và khả năng trình diễn chuyên nghiệp, ít ai biết, ngoài đời bé Hà Thiên Trang - cô bé vừa được một trang web nước ngoài bình chọn là 1 trong 10 mẫu nhí dễ thương nhất thế giới - lại là một cô bé giản dị, hơi nhút nhát nhưng cũng rất hòa đồng.

Thiên Trang là cô bé đáng yêu với ngoại hình sáng và nụ cười trong sáng, ngây thơ.

Cùng trò chuyện với chị Phương Linh - mẹ Thiên Trang - để thấy được cuộc sống rất đỗi giản dị, bình thường của một cô bé nổi tiếng nhé!

- Chào chị, là mẹ của một mẫu nhí, chị có quan tâm và đầu tư nhiều thời gian cho việc "chăm chút nhan sắc" cho bé không? Chẳng hạn như một chế độ ăn uống tốt cho da, tóc, dáng,… hay 1 chế độ luyện tập bài bản?

Ồ không, cách nuôi của mình là để tự con phát triển thôi chứ không chăm nhiều, nên mình chưa bao giờ có ý định chăm chút nhan sắc cho con cả. Ăn uống thì con thích gì ăn nấy, cũng có khi Thiên Trang không thích ăn cơm mà lại thích ăn mì tôm, mình thì không đồng tình nhưng bà lại chiều cháu nên toàn giấu mình cho con ăn. Thời gian gần đây mình đã phải rất kiên quyết với mẹ mình vì mì tôm không tốt cho sức khoẻ, mà mình chỉ cần con khoẻ mạnh thôi. Dáng thì con chắc thừa hưởng bên nội nhiều. Dáng mảnh không có bắp nhưng lại rất chắc và khoẻ. Lúc còn nhỏ hầu hết trẻ con đều có ngấn ở chân nhưng con thì chẳng có dù chỉ 1 gợn.

- Hiện tại, Thiên Trang đang là một ngôi sao nhí đang được rất nhiều người biết tới, có khi nào cô bé tỏ ra “chảnh” khi là người nổi tiếng không? Và chị đối phó với chuyện này thế nào?

Mình không phủ nhận Thiên Trang được nhiều người biết đến gần đây, nhưng con lại chính là người không biết gì nhất. Đây cũng chính là cách mình bảo vệ con, không muốn con biết nhiều thông tin để tránh ảnh hưởng không tốt. Mọi người có thể có ý kiến không hay nhưng mình không lo bằng việc con biết chuyện và sẽ có thái độ không hay.

Cô bé được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Trước đây mới chỉ tham gia một số hoạt động nhỏ, ra đường thỉnh thoảng được mọi người yêu mến và nói những câu như hâm mộ là mình đã phải dập tắt ngay. Một mặt mình sẽ nhắc mọi người là không nên nói vậy vì sẽ khiến trẻ kiêu căng tự phụ; một mặt thì sẽ nói với con rằng hâm mộ thì chỉ qua ảnh vì con đã làm tốt nhưng nếu biết những thói hư tật xấu của con thì không ai dám hâm mộ đâu…

- Cuộc sống hàng ngày của bé chắc hẳn rất khác so với những bạn bè cùng tuổi, do phải dành thời gian chụp hình, đóng phim, quay quảng cáo,… Đặc biệt là có những khi phải quay vào đêm muộn, chị có lo điều đó sẽ làm xáo trộn và ảnh hưởng tới sự phát triển của một đứa trẻ đang trong độ tuổi ăn tuổi lớn?

So với bé khác thì đúng là có khác biệt, nhưng với con thì đấy lại là chuyện bình thường, con coi những buổi chụp, buổi quay là thời gian vui chơi sau giờ học. Con cảm thấy tự hào khi hoàn thành tốt bất cứ điều gì và nhận được những lời khen của các cô chú. Mỗi người mỗi suy nghĩ và cách sống. Có những bố mẹ mong muốn con được ăn chơi đúng với lứa tuổi thì có thể nghĩ con mình sẽ mất hết tuổi thơ. Nhưng với mình và con thì tuổi thơ vẫn đầy đủ, hơn nữa con còn làm thêm được những việc có ích.

- Để nhận xét về con thì chị thấy Thiên Trang là một cô bé như thế nào? Cá tính năng động hay ngoan hiền dễ thương,…?

Chắc là cả 2. Tính cách thì con khá nhút nhát và hiền lành, nhưng con cũng lại rất năng động khi tham gia các hoạt động. Qua những buổi offline, nhiều khi mình nghĩ chắc chẳng bao giờ con dám đăng ký thì chính con lại là người muốn mẹ đăng ký để con được thể hiện. Cá tính thì chính là cái con thể hiện qua các shoot hình.

- Những khoảnh khắc vui vẻ nhất của hai mẹ con là khi nào ạ?

Mọi lúc mọi nơi nhưng chắc vui nhất là khi con đi học về. Sau 8 tiếng ở lớp về nhà, 2 mẹ con gặp nhau lúc nào cũng tíu tít. Về tới nhà lúc nào con cũng chạy đi tìm mình đầu tiên. Nhiều khi mình trốn để con không thấy nhưng thấy xe ở nhà nên bé biết chắc mẹ cũng ở nhà và sẽ tìm mẹ bằng được. Mình hay ôm chặt con, ghẹ cằm vào những nơi con thấy buồn để chọc cười và kèm theo hỏi "có yêu mẹ không?", biết là bảo không yêu thì sẽ bị mẹ cù nên lúc đầu vẫn đùa mẹ "không yêu", đến khi cười mệt không chịu được mới nói có để mẹ dừng. Nhưng mẹ mà thả ra là ngay lập tức lại bảo không yêu mẹ để mẹ ôm trêu tiếp (cười).

- Chị coi trọng điều gì nhất khi dạy dỗ con: phải có kết quả học tập xuất sắc, phải tuyệt đối nghe lời, biết tự lập, sự hòa đồng,…?

Tuổi thơ của mình vẫn còn trong đầu rất rõ nên mình hiểu trẻ con muốn gì. Lúc nhỏ mình cũng không phải là cô bé ngoan nhưng mình tự nhận thấy mình có rất nhiều điều tốt mà bố mẹ không công nhận. Nên với con mình không bao giờ áp đặt con phải như thế này như thế khác. Nhưng nhiều khi mình thấy con lại đối lập với cách làm của mình. Ví dụ như mình không bắt con đi học thêm thì chính con lại đòi xin mẹ đi học, những lúc đấy mình hỏi con lí do rồi giải thích vì sao ở tuổi con chưa cần học thêm. Mình rất muốn con nghe lời vì bố mẹ làm gì cũng chỉ muốn tốt cho con, nhưng mỗi người đều có những lí do riêng cũng như cá tính riêng biệt, nên có những chuyện con không nghe thì chính mình lại là người phải lắng nghe xem vì sao con không đồng tình và làm theo ý muốn của mẹ.

Chị Linh mong con trở thành người biết tự lập, thân thiện, hòa đồng và sống có ích cho xã hội.

Mong muốn con trở thành một người tự lập, thân thiện, sống hoà đồng nên mình chỉ tập trung tạo thói quen và hướng cho con cách suy nghĩ tích cực và có ích cho xã hội.

- Chị có khi nào yêu cầu con làm việc nhà, hướng dẫn bé những việc con có thể tự làm được không hay để con dành hoàn toàn thời gian cho việc học và các hoạt động của một mẫu nhí?

Một người có ích cho xã hội thì trước tiên phải có ích cho gia đình đã chứ. Trong gia đình con phải biết mình là một thành phần nên con phải góp tay vào những việc trong gia đình. Hiện tại con đã biết tự dọn dẹp đồ dùng, quần áo của mình; những việc nhỏ như quét nhà, lau nhà, rửa bát, nhặt rau, nấu cơm con đều đã làm được. Sang năm mình sẽ dạy con nấu ăn.

Mình nhớ vài ngày trước khi bà về quê ở nhà chỉ có ông và mẹ; vì bà ở nhà sẽ không cho con làm gì với lí do trong mắt bà con còn bé nên tranh thủ lúc bà đi vắng, con đã tự đòi mẹ làm một số món như tráng trứng, luộc rau. Với sự quan sát qua những lần nhìn bà nhìn mẹ làm, mình cũng bất ngờ khi con háo hức, tự tin đập bụp quả trứng vào cạnh của bếp rồi tách đôi vỏ trứng rất gọn gàng trong lần đầu. Mình thấy trẻ con không có gì là không làm được. Chỉ có điều người lớn chúng ta có để cho các con cơ hội không thôi.

- Được biết, chị cũng thường xuyên dẫn Thiên Trang đi làm từ thiện cùng mẹ. Việc này diễn ra lâu chưa, và chị muốn con trải nghiệm được gì trong những lần đó?

Từ khi con mới ra đời mình đã có ý định cho những việc muốn con được trải nghiệm. Con đã có những lần tham gia cùng đoàn đến những bệnh viện tại Hà Nội nhưng đợt vừa rồi là lần đầu tiên con được lên những vùng sâu vùng xa.

Mình muốn cho con được biết những thứ ngoài sách vở, để con tự cảm nhận được sự khó khăn mà còn nhiều người phải gánh chịu. Đi du lịch đến đâu mình cũng thường tự thuê xe máy đưa con đi khắp nơi chỉ với chiếc điện thoại dẫn đường. Có những nơi không hiển thị trên bản đồ thì sẽ hỏi người dân.

Không phải chỉ giàu có mới làm từ thiện được mà bất cứ ai cũng có thể làm việc đó, không nhất thiết phải có tiền, có vật chất thì mới là từ thiện. Mình chỉ cần con chia sẻ những gì bé có thể. Chẳng hạn, đã có lúc 2 mẹ con đến những nơi mới mà lỡ chia hết bánh kẹo rồi thì con lại ngồi nói chuyện, múa hát cùng các bạn. Đấy cũng là cách từ thiện bằng tâm hồn nhỉ (cười).

Nhìn cảnh con tự nhiên chơi đuổi bắt với các bạn trong lần đầu gặp và chỉ là nơi dừng chân giữa đường nhưng con không phân biệt lạ quen, không có khoảng cách, không có ranh giới,... mình thấy vui và tự hào về con lắm!

- Tò mò một chút, chị thường sử dụng khoản tiền mà Thiên Trang kiếm được như thế nào?

Những khoản tiền con kiếm được sẽ được mình chi tiêu hàng ngày thôi. Cũng có lần con thỏ thẻ muốn dùng khoản tiền con vừa kiếm được tặng mẹ đôi giày nên mình cũng... hồ hởi sung sướng đi chọn giày cùng con. Lúc đấy mình chẳng khác gì trẻ con được mẹ tặng quà (cười).

Nhiều lúc mình cũng nhõng nhẽo con đòi con quan tâm. Những lúc ốm được con chăm sóc mình thích lắm. Mình toàn giả vờ để con bón cho ăn rồi đắp chăn quan tâm mẹ từng li từng tí. Con quan sát và hành động y như lúc được mẹ chăm nên nhiều khi mình cũng phì cười vì hành động con bắt chước y hệt mẹ như vậy.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ của mình! Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc.

Bình An - Ảnh: NVCC
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em buông tay rồi, anh sẽ chỉ đứng nhìn thôi phải không?