Cho con “ti” mẹ cũng lắm gian nan...

Thiên An 2014-11-17 11:39
- Với nhiều mẹ thì chỉ cần có đủ sữa cho bé bú là đã mừng lắm rồi, chẳng phải lo mua sữa ngoài hay bổ sung này nọ. Nhưng với chị Minh Châu (mẹ bé Bắp), dẫu có thừa sữa thì “sự nghiệp” cho con bú vẫn thật gian nan.
Nhìn lại những bức hình dưới 1 tuổi của Bắp, ai cũng phải trầm trồ với vẻ bụ bẫm, đáng yêu của bé. Nhưng chẳng ai biết được, đó chính là thời gian cực kì “khủng hoảng” của chị Minh Châu. Giờ đây, con đã 3 tuổi nhưng chị vẫn không thể nào quên được...


Bé Bắp hồi nhỏ rất bụ bẫm và siêu đáng yêu.

Stress nặng vì con “khó nuôi”

Lúc bầu bí, chị Châu khỏe và gần như chẳng gặp vấn đề gì suốt thai kì. Mọi khó khăn, vất vả chỉ bắt đầu từ khi sinh con. Chị kể, Bắp có cơ địa nôn trớ, có những ngày bé nôn đến hàng chục lần mà phun như... vòi rồng, qua cả đằng mũi. Vợ chồng chị đã đưa bé đi khám khắp nơi, uống biết bao loại thuốc mà chẳng có tác dụng. Ròng rã cả năm trời, chị Châu gần như trầm cảm khi bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn: Cho con ăn, con nôn, dọn dẹp, vắt sữa cho con ăn bù, rồi lại dọn dẹp tiếp vì con tiếp tục trớ ra…

“Cấu tạo cơ thể của mình hơi có chút đặc biệt nên Bắp không bú trực tiếp được, mình phải vắt sữa ra bình nên bận hơn rất nhiều. Cứ vắt sữa xong lại phải cọ rửa máy, tráng nước sôi, rồi cho con ăn, ăn xong lại nôn nên phải dọn nhà, rồi cho bé ăn bù, lại cọ rửa... Kinh khủng nhất là vào mùa đông, tay luôn trong trạng thái 'sun' lại vì sờ vào nước suốt ngày ” – chị Châu nhớ lại khoảng thời gian “khủng hoảng” sau sinh của mình.


"Cục cưng" của chị Minh Châu tên đi học là Thái An.

Đã vậy, đến thời gian bắt đầu đi làm lại thì Bắp bị ốm phải nằm viện cả tháng. Thương con, chị quyết định nghỉ hẳn việc ở nhà chăm bé cho đến khi bình phục hoàn toàn. Nuôi con đã vất vả, lại ở nhà lâu cuồng chân, nhiều khi chị cảm thấy bí bách, tính tình trở nên khó chịu. “Nhiều khi mình cảm thấy như biến thành người khác vậy”.

Thiệt thòi phải nuôi con bằng sữa mẹ “gián tiếp”

“Lúc sinh xong, mình cho con ti nhưng bé không thể nào mút được. Bé bị đói nên cáu khóc ầm ĩ, trong khi sữa mẹ cương cứng hai bên nên mình xót con không chịu nổi. Vậy là đành phải dùng máy vắt sữa ra, đổ vào bình cho con bú. Thế là từ đấy Bắp chỉ quen bú bình, nhất định không chịu bú mẹ” – Chị Châu kể.

Sau đó, chị vẫn tìm mọi cách cho Bắp bú trực tiếp nhưng không thành công. Vậy là chị xác định phải nuôi con bằng sữa mẹ gián tiếp.

Vất vả cũng vì thế mà nhân lên. “Khổ nhất là buổi đêm, con khóc đói là phải bật dậy ngay để vắt sữa; nhiều khi không kịp phải lấy sữa vắt sẵn hâm nóng cho con uống. Vậy nên, nuôi con kiểu “gián tiếp” thế này mẹ được ngủ rất ít, mà con thì không được ăn ngay khi có nhu cầu. Nếu bé bú được trực tiếp, chỉ cần con 'ọ ẹ' là có thể đút ti vào luôn, đỡ một khâu trung gian.


Chị tâm sự: "Thực ra đã có lúc mình nản, định cho con uống sữa ngoài cho đỡ vất vả. Nhưng nghĩ lại, thấy không phải ai cũng có cơ địa nhiều sữa như mình nên lại cố gắng cho con bú đến giọt sữa cuối cùng để sau này không ân hận”. Vậy là bé Bắp được bú sữa mẹ hoàn toàn đến 15 tháng mới bổ sung sữa ngoài. Chị Châu có nói, “thiệt thòi” lớn nhất của mình là không được hưởng niềm hạnh phúc cho con bú trực tiếp như các mẹ khác.

Giảm cân siêu tốc vì nuôi con bằng sữa mẹ

Sinh xong, chị Minh Châu thậm chí còn “mi nhon” hơn cả khi con gái. Hỏi chị mất bao lâu để lấy được “phom” như cũ, chị cười khoe “kì tích” của mình: “Ngay trong tháng đầu tiên, cân nặng của mình đã trở về đúng như hồi con gái mà chẳng cần tập luyện hay ăn kiêng gì’’. Chị kể thêm: “Không nói ngoa, thời gian nuôi con, mình thèm ăn suốt ngày, “ăn thùng uống chậu” mà người vẫn gầy như xác ve. Bạn bè, người thân nhìn cứ tưởng chắc là đói ăn lắm! (cười lớn)”

"Nhưng tất cả là nhờ mình nuôi con bằng sữa mẹ thôi. 'Đầu vào' dù nhiều đến mấy mà luôn có 'nơi tiêu thụ' là dòng sữa mát lành cho con. Vì thế, năng lượng không tích tụ trong cơ thể, thậm chí còn 'lấy' đi phần dư thừa làm mình giảm cân tự nhiên một cách 'siêu tốc'. Bạn bè lâu không gặp còn chẳng nhận ra ‘Châu béo’ ngày xưa (cười). Nhiều người bảo mình gầy đi trông lại trẻ ra…”
.

Sinh xong, ai cũng khen chị Minh Châu "mi nhon" hơn cả thời con gái.

Ngoài việc có một cơ thể thon gọn khi đang nuôi con, chị Châu còn trữ được một lượng lớn sữa mẹ. Phần nhiều, chị đem tặng những mẹ đang nuôi con mà thiếu sữa; còn lại chị dùng làm xà phòng dưỡng da. Mọi người vẫn đùa chị là: Bò sữa năng suất cao.

Bây giờ Bắp đã lớn, thỉnh thoảng vẫn vục mặt vào ngực mẹ mà hít hà. Tối đến, bé kéo tay mẹ đòi pha sữa và tự cầm bình để tu. Chị Châu đã nhàn hơn và trở lại với công việc được gần 2 năm nay. Chị tâm sự: “Những vất vả rồi sẽ qua nhanh. Nếu bây giờ có thêm vài đứa nữa mình cũng sẵn sàng đón nhận. Khó khăn sẽ chẳng là gì bởi mỗi đứa con đều là những điều kỳ diệu”.

Cùng xem thêm những hình ảnh đáng yêu của bé Bắp - "cục cưng" của chị Minh Châu:

Thiên An
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hờn ghen là chuyện đàn bà - Thấu hiểu được mới là đàn ông