Đưa bé đi chơi ở đâu ngày cuối tuần?

2014-07-18 16:41
- (Em đẹp) - Sau một tuần làm việc bận rộn, 2 ngày cuối tuần là khoảng thời gian quý báu để cả gia đình tôi dành cho những hoạt động gia đình, trong đó có cả việc… đi chơi.
Do đặc thù công việc nên những ngày trong tuần cả 2 vợ chồng tôi đều đi làm từ sớm và về nhà khá muộn (từ 6h30-20h) do đó thời gian để chơi và dạy con (bé sắp tròn 3 tuổi) bị hạn chế rất nhiều. Chính vì thế từ rất lâu chúng tôi đã “ngầm” quy định 2 ngày cuối tuần gần như chỉ dành thời gian cho gia đình và con cái. Tuy nhiên  để thời gian không trôi đi trong sự nhàm chán, cả tôi và chồng thường thống nhất lên kế hoạch chơi và học cùng con trước đó 1-2 ngày.

Dành cho những ngày thời tiết đẹp

Nếu thời tiết đẹp và sức khỏe của cả nhà bình thường thì chúng tôi thường cho bé tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc đi tham quan, chơi công viên hoặc picnic. 
Cuối tuần chúng tôi đều cố gắng lên kế hoạch đưa bé đi chơi ngoài trời

Nếu đi chơi gần tôi thường đưa bé đến một số nơi như Công viên Cầu Giấy, Công viên Nghĩa Đô, Vườn Bách Thảo hay công viên Yên Sở để bé vừa được khám phá lại vừa có không gian để vui chơi chạy nhảy. Đặc biệt gia đình tôi rất thích đi chơi Bảo tàng và đã cho bé đi hầu hết các bảo tàng trong nội thành Hà Nội.

Nếu nhắc đến việc đưa trẻ đi Bảo tàng có lẽ nhiều bậc phụ huynh sẽ thấy nhàm chán hoặc chỉ thường  nghĩ tới Bảo tàng Dân tộc học, nơi được coi là bảo tàng được yêu thích nhất ở Hà Nội bởi không gian thoáng mát, nhiều cây xanh. Tuy nhiên với gia đình tôi thì còn rất nhiều bảo tàng thú vị khác ví dụ như Bảo tàng Phòng không Không quân trên phố Trường Chinh hay Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam ở đường Điện Biên Phủ. Nguyên do là bé nhà tôi rất mêm các mô hình máy bay, ô tô, xe tăng nên  được tận mắt chứng kiến những mô hình và máy bay to lớn, bé vô cùng thích thú và nhớ rất lâu (thậm chí sau khi đi chơi về bé từng phấn kích cả ngày hôm đó chỉ để nhắc liên hồi 1 chiếc máy bay trực thăng nào đó ở bảo tàng). 

Mỗi lần đi bảo tàng, chúng tôi thường tận dụng thời gian để vừa chơi vừa dạy cho bé về những thứ mà bé nhìn thấy.  Tôi nghĩ có thể những lời mẹ nói có thể bé chưa hiểu hết nhưng chắc chắn vẫn có tác dụng phần nào. Thêm vào đó, hàng năm mỗi bảo tàng thường có lịch triễn lãm hoặc hoạt động riêng và chúng tôi thường kiểm tra lịch này để chọn địa điểm đưa con đi chơi cho đúng dịp. Vì thế đi bảo tàng trở thành hoạt động ưa thích của cả gia đình chúng tôi.

Bảo tàng Phòng không Không quân và một số địa điểm ưa thích của con trai tôi

Theo thống kê của gia đình tôi, riêng nội thành Hà Nội có trên dưới 20 bảo tàng và khoảng 10 công viên, vườn hoa, lớn, bé mà theo tôi đánh giá là có thể đưa trẻ đến. Ngoài những bảo tàng tôi đã kể ở trên các bậc phụ huynh có thể đưa bé đến Bảo tàng Hà Nội, bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Phụ nữ và một số trung tâm văn hóa nghệ thuật.

Ngoài ra, xen kẽ những tuần nghỉ ngơi, đi chơi loanh quanh Hà Nội, chúng tôi cũng thường xuyên đưa con đi dã ngoại, tham quan trong ngày những điểm xa hơn ở ngoại thành Hà Nội như Bát Tràng, Đông Anh, Ba Vì, Hòa Lạc, Bắc Ninh.  Cả tôi và chồng đều chung quan điểm là ở ngoại thành Hà Nội có rất nhiều điểm để chơi với nhiều cảnh sắc như sông, suối, vườn cây, núi non đủ cả. Những địa điểm như Thiên Đường Bảo Sơn, Phủ Thành Chương, làng gốm Bát Tràng, khu Đồng Mô… là những nơi rất đáng để bố mẹ dành cả ngày đưa con đi khám phá, vui chơi. Thông thường nếu đi pic nic, để đảm bảo sức khỏe, sau bữa sáng, cả nhà mới khởi hành và tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn đem theo cho cả nhà ăn trưa, chiều lại quay trở về Hà Nội lúc không quá muộn.

Đối với trẻ con, đôi khi chỉ cần được đi ra ngoài với bố mẹ cũng đã rất vui rồi, có những cuối tuần cả bố và mẹ đều mệt hoặc có trục trặc không đưa con đi chơi lâu lâu được thì tôi lại cho bé đi dạo hoặc đi chợ cùng mẹ. Đi chợ kiểu 2 mẹ con là vừa đi vừa nhẩn ra xem thứ này, sà vào chỗ kia, mang tính chất “giải trí” là chính. Đây cũng là cách để bố mẹ dành thời gian với con vào những ngày nghỉ. 

Chỗ vui chơi cuối tuần trong nhà

Nếu thời tiết xấu thì thay vì vui chơi chạy nhảy bên ngoài tất nhiên cả gia đình phải nghĩ đến phương án trong nhà. Thông thường các khu vui chơi trong nhà sẽ là sự lựa chọn hợp lý.  Do thuận tiện đi lại (gần nhà) nên chúng tôi thường cho bé chơi ở khu vui chơi cho trẻ em ở tòa nhà Mipec , Thái Thịnh hoặc một khu vui chơi trong nhà nho nhỏ ở Trung Hòa, Nhân Chính. Ngoài ra các khu vui chơi trong nhà tại một số trung tâm thương mại lớn cũng là những lựa chọn mang tính “đổi gió” của gia đình.
Chơi nhà bóng là một trong số trò chơi trong nhà ưa thích của cả gia đình
(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên hiện tại bé nhà tôi đã đi học mầm non và ở trường cháu cũng được tham gia khá nhiều hoạt động trong nhà nên quan điểm của 2 vợ chồng là những chỗ vui chơi như thế này chỉ là giải pháp tình thế trong trường hợp không để tham gia các hoạt động ngoài trời. 

Thật ra nhiều bậc phụ huynh “than thở” rằng Hà Nội thiếu chỗ chơi và đôi khi cảm thấy “oải” khi phải trông con suốt 2 ngày cuối tuần (họ hay “ca cẩm” tụi trẻ nghịch ngợm quá và trông chừng chúng nó thật là mệt) song tôi không hoàn toàn đồng tình. Tôi không có khái niệm  “trông con” mà thay vào đó là “chơi và học cùng con”. Ở mỗi môi trường, mỗi hoàn cảnh, chúng ta đều có thể nghĩ ra rất nhiều cách thức và địa điểm để chơi cùng con trẻ và thực tế là dù gia đình tôi khá bận rộn nhưng vẫn có thể tìm ra cách hợp lý để để chơi chùng con một cách vui vẻ mà không cảm thấy “gánh nặng” khi phải “trông” con cuối tuần.

Lan Chi
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gửi chàng trai 17 tuổi năm ấy: Chạm tay nhau một giây, có nhớ nhau cả đời