Bộ tranh cho thấy các mẹ nghĩ rằng mình yêu con nhất, nhưng không ngờ rằng bé còn yêu mẹ nhiều hơn thế

2019-04-18 16:03
- Đôi khi tình cảm con cái dành cho mẹ thực sự sâu đậm hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nghĩ.

Đôi khi, mẹ dùng suy nghĩ của người trưởng thành để nhận xét về con. Do đó khi con bày tỏ tình thương theo cách mẹ không hiểu, con liền bị mẹ trách mắng.

Bộ tranh cho thấy các mẹ nghĩ rằng mình yêu con nhất, nhưng không ngờ rằng bé còn yêu mẹ nhiều hơn thế

Nếu con bị mẹ la mắng, chỉ cần một cây kẹo hoặc nụ cười của mẹ, con liền sà vào lòng mẹ làm nũng. Bởi tình yêu con dành cho mẹ là tình cảm thuần khiết nhất.

Bộ tranh cho thấy các mẹ nghĩ rằng mình yêu con nhất, nhưng không ngờ rằng bé còn yêu mẹ nhiều hơn thế

Mẹ lúc nào cũng bận rộn, trong lòng mẹ cảm thấy áy náy với con, mẹ muốn bù đắp cho con bằng cách dành thời gian bên con. Thế nhưng, khi mẹ thật sự có thời gian rảnh, mẹ liền cầm điện thoại không rời tay.

Bộ tranh cho thấy các mẹ nghĩ rằng mình yêu con nhất, nhưng không ngờ rằng bé còn yêu mẹ nhiều hơn thế

Nhưng con thì sao?

Con luôn ở bên cạnh mẹ, cùng xem những bộ phim tình cảm Hàn sướt mướt mà con vẫn chưa hiểu. Khi con nhìn mẹ cười, con cũng cười rộ lên. Mẹ cảm thấy hạnh phúc đong đầy khi con ở bên cạnh mẹ.

Bộ tranh cho thấy các mẹ nghĩ rằng mình yêu con nhất, nhưng không ngờ rằng bé còn yêu mẹ nhiều hơn thế

Khi mẹ ngẫm lại mọi chuyện, mẹ nhận ra con bao dung cho mẹ nhiều hơn mẹ nghĩ. Con đã rất ngoan khi ăn hết món rau thanh đạm mà mẹ đã chuẩn bị.

Bộ tranh cho thấy các mẹ nghĩ rằng mình yêu con nhất, nhưng không ngờ rằng bé còn yêu mẹ nhiều hơn thế

Nhiều lần, khi mẹ soi gương và cảm thấy tủi thân vì vừa đen vừa béo. Con đã giơ ngón tay cái khen mẹ rất đẹp.

Bộ tranh cho thấy các mẹ nghĩ rằng mình yêu con nhất, nhưng không ngờ rằng bé còn yêu mẹ nhiều hơn thế

Nhiều khi, mẹ trách mắng con vì con là đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng thật ra, khi đó mẹ chỉ mượn cớ để phát tiết mọi buồn bực trong lòng.

Bộ tranh cho thấy các mẹ nghĩ rằng mình yêu con nhất, nhưng không ngờ rằng bé còn yêu mẹ nhiều hơn thế

Cho dù đôi mắt của con ngấn nước và chất chứa uất ức vì bị me la rầy, nhưng con đã luôn nhanh chóng tha thứ cho mẹ. Mẹ luôn nói là mẹ yêu con, nhưng thực tế, con yêu mẹ nhiều hơn mẹ nghĩ.

Bộ tranh cho thấy các mẹ nghĩ rằng mình yêu con nhất, nhưng không ngờ rằng bé còn yêu mẹ nhiều hơn thế

Mẹ luôn cố gắng ép buộc con trở thành một đứa trẻ xuất sắc khiến mẹ tự hào, trong khi đó, con chưa bao giờ yêu cầu mẹ trở thành một người mẹ hoàn hảo.

Bộ tranh cho thấy các mẹ nghĩ rằng mình yêu con nhất, nhưng không ngờ rằng bé còn yêu mẹ nhiều hơn thế

Mẹ luôn trách mắng con, nhưng mẹ không cho phép con thể hiện cơn giận với mẹ. Mẹ biết, mẹ không công bằng với con.

Bộ tranh cho thấy các mẹ nghĩ rằng mình yêu con nhất, nhưng không ngờ rằng bé còn yêu mẹ nhiều hơn thế

Mẹ luôn 'hứa lèo' với con rất nhiều lần, thế nhưng con vẫn tin mẹ vô điều kiện.

Bộ tranh cho thấy các mẹ nghĩ rằng mình yêu con nhất, nhưng không ngờ rằng bé còn yêu mẹ nhiều hơn thế

Khi mẹ giận dữ và bảo rằng: 'Mẹ không yêu con'. Con liền ôm chân mẹ và líu lo: 'Mẹ, con yêu mẹ'.

Bộ tranh cho thấy các mẹ nghĩ rằng mình yêu con nhất, nhưng không ngờ rằng bé còn yêu mẹ nhiều hơn thế

Khi mẹ buồn vì nhiều chuyện không vui, con đã an ủi mẹ bằng cách gạt đi những giọt nước mắt hoen bờ mi.

Bộ tranh cho thấy các mẹ nghĩ rằng mình yêu con nhất, nhưng không ngờ rằng bé còn yêu mẹ nhiều hơn thế

Mẹ biết, con chưa bao giờ keo kiệt tình thương với mẹ, con thật sự yêu mẹ nhiều hơn mẹ nghĩ.

Bộ tranh cho thấy các mẹ nghĩ rằng mình yêu con nhất, nhưng không ngờ rằng bé còn yêu mẹ nhiều hơn thế

Theo ttvn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu