Bữa ăn bước ra từ tiểu thuyết

2014-05-30 13:42
- Trong chúng ta ai ai cũng có sở hữu một cuốn tiểu thuyết để mơ mộng và hóa thân thành nhân vật yêu thích từ ngày thơ ấu.
Tái hiện lại cuộc sống các nhân vật trong tiểu thuyết đã rất quen thuộc trên các phiên bản phim ảnh. Nhà thiết kế Dinnah Fried có cách riêng của mình để làm điều tương tự, đó là tái hiện những bữa ăn. Cô sử dụng những câu miêu tả trong truyện để dựng lại bữa ăn của các nhân vật mình yêu thích, với đam mê và sự hào hứng kì lạ. Cô chụp lại những bữa ăn lấy cảm ứng từ tiểu thuyết của mình và tập hợp chúng lại trong cuốn sách ảnh có tên "Fictitious Dishes" (Tạm dịch: Món ăn hư cấu)

Dinnah cho biết, cô vẫn còn nhớ như in mình đã tưởng tượng ra sao về chiếc bánh mình nướng phủ phô mai trong truyện "Heidi" hay món súp bằng sò ngon ngọt từ "Moby-Dick". Sự trưởng thành và nghề nghiệp một nhà thiết kế đã cho cô khả năng hoàn thành điều cô mơ ước. Cô cân nhắc tỉ mĩ, kĩ lưỡng từ món ăn tới vật dụng chén, đĩa, khăn trải bàn sao cho gần gũi nhất với bữa ăn được mô tả trong truyện, gây nhiều thiện cảm cho người xem.

Cùng chiêm ngưỡng những bữa ăn nhuốm màu tiểu thuyết của Dinnah Fried

Bánh mì nướng phủ phô mai - truyện "Heidi"
Súp sò, hạt dẻ,bánh bích quy, thịt lợn muối với bơ và hạt tiêu trong truyện "Moby-Dick"
Bánh quy hình vỏ sò - "Way Swan"
Bánh táo cùng kem lạnh - "On the Road"
Bữa ăn chỉ có trà của Alice tại xứ sở thần tiên - "Alice in Wonderland"
Chỉ có một chút cháo trong bữa ăn của cậu bé nghèo Oliver Twict - "Oliver Twist"
Bánh sandwich pho mát Thụy Sĩ và sữa mạch nha - " The Catcher in the Rye"
Bữa ăn xa hoa trong thế giới của Gatsby vĩ đại - " The Great Gatsby"
Phần thực phẩm thừa còn lại ít ỏi và khó khăn của nhân vật trong truyện " The Metamorphosis ".
Bữa ăn đầy đủ trong một tình huống truyện "Giết con chim nhại".

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thường xuyên tập 5 bài tập này, bắp tay ngấn mỡ, quá khổ cũng thon dài như nàng thơ Lisa