Nhọc nhằn mưu sinh trong tiết trời đầu hè như "đổ lửa"

Hoàng Sa 2015-05-09 10:54
- Trong thời tiết nắng như đổ lửa, nhiều người lao động vẫn phải gồng mình mưu sinh vì miếng cơm manh áo.

Những ngày qua, dưới cái nắng như thiêu như đốt, rất nhiều người lao động cần mẫn làm việc vì công cuộc mưu sinh. Đối với họ, ngày nắng cũng như ngày mưa, công việc gì kiếm ra tiền, họ đều sẵn sàng chấp nhận. 

Khi được hỏi, tại sao không chờ lúc trời mát mẻ hơn một chút để làm, anh Nguyễn Tuấn Hà (một công nhân làm việc tại công trường xây dựng trên đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy) tâm sự: "Nghề này chẳng ai có cơ hội chọn thời gian làm việc. Có người thuê là tốt lắm rồi. Giờ chỉ hy vọng làm sao kiếm được tiền để gửi về quê con cái ăn học. Chứ đối với chúng tôi, ngày nào chẳng giống ngày nào".

Trên tay cầm chai nước chè xanh mang theo từ nhà tu liền một hơi, chị Nguyễn Thị Nga (Hậu Lộc, Thanh Hóa) chia sẻ: "Cả ngày bốc vác cật lực, sau khi trừ tất cả chi phí sinh hoạt, tôi cũng để ra được khoảng 150.000 đồng. Ở quê chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, lấy đâu ra tiền ổn định như thế này. Nên có nắng nóng hơn nữa cũng phải cắn răng mà chịu".

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, ngày 8/5, nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì và sẽ mở rộng ra một số tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Nền nhiệt phổ biến trong ngày dao động từ 35 - 37 độ, có nơi lên trên 38 độ.

Thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng như thiêu như đốt.

Dù đã quen với việc nắng nóng mỗi khi hè về nhưng người dân Thủ đô ai cũng "ngại" ra đường dưới thời tiết như thế này.

Tuy nhiên, ở rất nhiều tuyến đường trên địa bàn Thủ đô, không khó bắt gặp hình ảnh những người lao động mưu sinh thầm lặng (Ảnh chụp tại phố Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy).

Công nhân lắp ráp cửa kính đầu trần giữa thời tiết nắng nóng để làm việc trên phố Trung Kính (Cầu Giấy).

Đồ chống nắng của họ chỉ là chiếc áo khoác, nón lá hay đơn giản là chiếc khăn mặt để lau mồ hôi.

Gồng mình mưu sinh trong tiết trời nắng nóng.
Với công nhân làm việc tại các công trường xây dựng, việc phơi mình giữa trời nắng, bụi... là việc như cơm bữa hàng ngày.
Không đồ chống nắng, họ miệt mài làm việc dưới cái nắng chói chang (Ảnh chụp tại phố Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy).
Chỗ nghỉ ngơi của họ là giữa trưa hè nắng gắt...
... hoặc trú tạm ở những nơi có bóng râm hiếm hoi.
Không khí ngột ngạt len lỏi vào từng dòng người mưu sinh trên đường.
"Người nhện" phơi mình lau dọn các tòa nhà cao tầng.
Khuôn mặt của họ hằn rõ sự đen sạm vì mưu sinh trong thời tiết nóng như... chảo lửa.

Thức uống giải nhiệt của họ đơn giản là đá lạnh và nước ngọt.

Hoàng Sa

(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghệ sĩ Hồng Vân, Nhật Kim Anh cùng loạt sao đồng lòng cầu nguyện cho Phi Nhung