Cuộc sống đầy ám ảnh của những đứa trẻ bị bố bạo hành dã man

Hạnh Nguyên Mai 2015-03-01 19:27
- Cuộc sống đáng thương của 3 em nhỏ từng bị cha đẻ bạo hành đánh đập dã man, dùng nước sôi, châm lửa đốt.

Ngày 2/1/2014, bé Tiểu Bảo (Trung Quốc) 3 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vùng đầu bị bỏng nghiêm trọng. Sau khi mẹ bỏ nhà ra đi, Tiểu Bảo cùng anh chị thường xuyên bị chính bố đẻ của mình ngược đãi, trên người các em là vô số những vết sẹo, bằng chứng cho một tuổi thơ dữ dội.

Bố của Tiểu Bảo có tên là La Triều Giang, 14 tuổi đã rời vùng quê Quý Châu đến Quảng Đông tìm việc. Bao nhiêu năm lao động không thoát khỏi kiếp nghèo, La Triều Giang dính vào rượu và thuốc phiện. Ngoài Tiểu Bảo 3 tuổi, Triều Giang còn 1 cô con gái tên Tiểu Dung 8 tuổi và 1 con trai Tiểu Thành 5 tuổi, cả 3 đứa trẻ đều từng bị bố mình ngược đãi, đánh đập. Tiểu Thành kể rằng, bố vẫn thường đánh Tiểu Bảo, mỗi lần đều đánh đau nhưng mấy chị em không dám khóc.
Tiểu Bảo bị La Triều Giang dùng lửa đốt tóc dẫn đến vùng đầu bị bỏng nặng. Trong ảnh chụp trên đây, đầu bé vẫn cuốn băng. Chỉ đến khi Tiểu Bảo được đưa đến bệnh viện, sự việc Triều Giang ngược đãi các con mình mới được công khai. La Triều Giang không chỉ đánh đập Tiểu Bảo mà còn sử dụng nước nóng, lửa đốt Tiểu Bảo, thậm chí hắn còn bắt đứa trẻ ăn phân.
Trên mặt Tiểu Dung vẫn còn vết sẹo bị bố đánh. Khi được hỏi ai đã đánh em, cô bé tìm mọi cách để trốn tránh.
 
Tháng 7/2013, mẹ của 3 đứa trẻ bỏ nhà ra đi đến nay vẫn không có tin tức gì. 3 đứa trẻ có lúc cảm thấy rất giận mẹ do đã bỏ rơi các em. Những lần đầu tiên bị bố đánh, Tiểu Dung đã gọi điện thoại cho bà ngoại mong được cứu. Tuy nhiên, nhà ngoại đều từ chối giúp đỡ 3 đứa trẻ, điều này khiến cho Tiểu Dung rất thất vọng. Trong ảnh trên, Tiểu Bảo đang xem một cuốn sách có tựa đề “Em yêu mẹ em”.
 

Tiểu Dung nấu cơm cho 2 đứa em trai trong gian bếp tồi tàn của căn nhà đi thuê. Do bố không chăm lo việc gia đình, là chị cả nên từ nhỏ Tiểu Dung rất tự lập, mọi việc trong nhà đều do em làm.


Tiểu Dung chơi đùa với đồ chơi được các anh chị tình nguyện viên tặng. Chỉ khi nào bố không có nhà em mới dám thoải mái nói cười, còn lại những khoảng thời gian ở với bố, cả 3 đứa bé đều im lặng. Trước mặt mọi người, La Triều Giang phủ nhận việc đánh đập 3 đứa trẻ và cho rằng do trẻ con không nghe lời cũng có “dạy dỗ” một chút, còn những vết sẹo trên người bọn trẻ là do chúng bị ngã lúc chơi đùa.

Khi La Triều Giang không có nhà, Tiểu Thành khẳng định những vết thương trên người Tiểu Bảo là do bị bố đánh. Nhưng càng đau lòng hơn khi 2 đứa trẻ còn nhỏ nhưng vẫn đánh bạn khi chơi đùa do sống trong môi trường bạo lực.

Trên bức tường nhà trọ là bức ảnh La Triều Giang khi còn trẻ. Ít ai có thể ngờ rằng chàng trai tuấn tú năm nào vì nghiện ngập mà nỡ ra tay đánh đập dã man cả con mình. Bản thân hắn ta cũng từng bị bắt 2 lần vì sử dụng ma túy và bị cưỡng chế đi cai nghiện.

Sau khi La Triều Giang bị bắt, 3 đứa trẻ được đưa đến nhà bác ruột La Phượng Hóa (chị gái La Triều Giang), tạm thời thoát khỏi cuộc sống kinh hoàng trước đây. Hiện tại, 2 anh em Tiểu Thành và Tiểu Bảo đến Phật Sơn cống cùng người bác đang làm việc tại đây, còn Tiểu Dung được đưa về quê Quý Châu sống với bác trai cùng các anh chị em họ khác.
 

Trong nhà La Phượng Hóa, 5 đứa trẻ vui vẻ sống cùng nhau trong căn phòng nhỏ. Mỗi tối Tiểu Dung rất thích được ngồi xem chị họ vẽ tranh.

Do tivi nhà bác bị hỏng nên Tiểu Dung sang xem nhờ nhà hàng xóm, đây là niềm vui mỗi ngày của cô bé. Trong ảnh trên, Tiểu Dung đang chăm chú xem chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế?” của Trung Quốc.

Tiểu Dung vô tư vui đùa cùng các anh chị em họ.

Khi có mặt người lớn, Tiểu Dung lại lập tức rơi vào im lặng. Những đứa trẻ từng bị ngược đãi đều rất nhạy cảm, khi những người hiếu kì nhắc lại chuyện cũ cũng khiến cho tâm trạng Tiểu Dung chuyển biến xấu.
 

Kinh tế gia đình La Phượng Hóa cũng không khá giả gì, giờ phải lo thêm cho 3 miệng ăn khiến chị cùng chồng phải đôi người đôi ngả, Phượng Hóa đem theo Tiểu Thành và Tiểu Bảo đến Phật Sơn làm công nhân.

Bác Phượng Hóa đi làm, Tiểu Bảo và Tiểu Thành ở nhà tự chơi đùa. Việc để 2 đứa trẻ ở nhà không người lớn trông nom khiến Phượng Hóa rất lo lắng.

Vì cuộc sống của 3 đứa trẻ mà vợ chồng Phượng Hóa đã không ít lần cãi vã, áp lực cuộc sống cũng theo đó mà thêm nặng nề, có những lúc không chịu nổi Phượng Hóa chỉ biết khóc. Tiểu Thành và Tiểu Bảo càng lớn càng hiểu chuyện, điều này cũng phần nào an ủi Phượng Hóa. Hai em nói: “Bác rất tốt, sau này lớn lên con sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho bác”.
Cơ quan bảo trợ xã hội địa phương đã từng đề nghị đưa 3 đứa trẻ đến viện dưỡng lão sống cùng những người già ở đây, nhưng Phượng Hóa không nỡ nhìn 3 đứa cháu ruột của mình phải sống với người lạ nên chị đã từ chối. La Phượng Hóa hi vọng, em trai mình La Triều Giang không bao giờ được thả ra, bởi chị sợ 3 đứa trẻ một lần nữa lại phải sống cuộc sống bi kịch trước đây.
Một tổ chức xã hội của những bà mẹ hảo tâm biết được tình cảnh của La Phượng Hóa đã chủ động đề nghị giúp đỡ chăm sóc Tiểu Bảo khi bé bị sốt. Cảm nhận được sự ấm áp và tình thương trong ngôi nhà của những bà mẹ hảo tâm ấy, khi được đón về Tiểu Bảo đã khóc to đòi ở lại. Tuổi thơ bị ngược đãi đã khiến những đứa trẻ này càng mong ước hơn một mái ấm gia đình.
 
Tại Quý Châu, chị họ đang sấy tóc cho Tiểu Dung. Từ ngày đến sống với gia đình người bác, Tiểu Dung nhận được sự chăm sóc yêu thương của các anh chị em khiến cô bé rất hạnh phúc. Tiểu Dung đã được đi học lớp 1, cuộc sống của em đang dần đi đúng quỹ đạo.
Tiểu Dung cùng chị họ đi dạo bên hồ, đây là một lần ít ỏi cô bé ra khỏi nhà. Từ khi đến ở với gia đình nhà bác ruột, Tiểu Dung hầu như không bước chân ra ngoài. Để hồi phục những vết thương trên người và trong tim của những đứa trẻ này là cả một quá trình dài, cũng có thể các em bị ám ảnh suốt đời.
Mai Thủy (Dịch từ QQ)
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 bí quyết làm đẹp giúp bạn ngay lập tức trẻ hơn 10 tuổi