Ảnh: Nỗi đau khủng khiếp của cô gái bị bạn trai châm lửa đốt

Hạnh Nguyên Mai 2014-11-02 10:46
- (Em đẹp) - Một cô bé 16 tuổi bị bạn học tẩm dầu đốt do từ chối tình cảm vẫn đang đau đớn vì những vết bỏng hành hạ.
Ngày 17/9/2011, tỉnh An Huy (Trung Quốc) chấn động với sự việc cô bé Châu Nham (16 tuổi) bị bạn học là Đào Nhữ Khôn tẩm dầu đốt. 3 năm đã trôi qua, Châu Nham giờ vẫn phải sống tại một bệnh viện ở Bắc Kinh để tiếp tục điều trị những vết thương trên khắp cơ thể.

Màn hình điện thoại vẫn cài hình ảnh cô bé Châu Nham xinh đẹp của tuổi 16 trước khi biến cố kinh hoàng ấy xảy ra. Kẻ nhẫn tâm hại Châu Nham, Đào Nhữ Khôn là bạn học của cô, do bị Châu Nham từ chối tình cảm nên Nhữ Khôn sau khi tan học đã tìm đến tận nhà Châu Nham đổ dầu lên người và châm lửa đốt. Mọi việc diễn ra trong chưa đầy 1 phút nhưng cả tuổi thanh xuân của cô bé xinh đẹp đã bị chôn vùi.


Trải qua 7 ngày cấp cứu, các bác sĩ đưa Châu Nham từ cửa tử trở về, tuy nhiên cô bé bị bỏng 30% cơ thể, 1 bên tai bị cháy mất hoàn toàn. Từ một cô bé xinh đẹp, lần đầu tiên đối diện với khuôn mặt không còn nguyên vẹn của mình, cô đã khóc không thành tiếng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mỗi ngày mẹ của Châu Nham đều phải giúp cô bôi thuốc, những vết thương chưa liền vẫn không ngừng hành hạ.

Châu Nham đang thực hiện 1 bài tập giúp phục hồi chức năng cổ và lưng, giúp hạn chế da và các cơ bị hoại tử. Quá trình phục hồi chức năng đầy đau đớn và nước mắt.

Châu Nham ngồi im lặng trước cửa sổ phòng bệnh. Ngày 10/5/2012, Tòa án Nhân dân Thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy, Trung Quốc) đã ra phán quyết 12 năm tù giam với Đào Nhữ Khôn về tội danh “cố ý gây thương tích”.

Thấy con gái ngồi thất thần trước cửa sổ, sợ cô nghĩ quẩn nên mẹ Châu Nham vội đóng lại. Tháng 3/2012 Châu Nham tiến hành điều trị tại một bệnh viện chỉnh hình ở Bắc kinh, trải qua 9 lần phẫu thuật với 19 vết sẹo to nhỏ khắp toàn thân, quá trình điều trị của Châu Nham còn phải kéo dài trong vài năm nữa.


Trong suốt 3 năm, mẹ của Châu Nham không ngừng khuyên cô ra ngoài đi lại cho thoải mái. Nhưng thời gian đầu, Châu Nham không dám bước lại gần cửa phòng bệnh do: "Em sợ sẽ dọa mọi người vì gương mặt đáng sợ". Những ngày ấy, cứ 18h30' tối, Châu Nham mới dám cùng mẹ đi ra ngoài.


Vào những lúc bệnh viện vắng người, Châu Nham lại lén lút đi bộ quanh đài phun nước. Còn hầu hết thời gian trong ngày, cô đều nhốt mình trong phòng bênh vẽ tranh để hồi phục đôi bàn tay. Trong suốt 1 năm, có 1 tình nguyện viên thường xuyên đến phòng bệnh dạy Châu Nham vẽ.


Tháng 8/2014, do lý do cá nhân mà tình nguyện viên không thể tiếp tục đến phòng bệnh dạy Châu Nham nữa. Kể từ đó, mỗi buổi sáng, cô đều đón xe buýt đến 1 phòng tranh ở Bắc Kinh để học vẽ. Giáo viên ở đây nhận dạy miễn phí cho Châu Nham.

Ảnh chụp Châu Nham tại phòng tranh. Ở đây Châu Nham đã quen dần với các bạn học. Giáo viên ở phòng tranh chia sẻ: "Lúc đầu nhận dạy miễn phí cho Châu Nham với hy vọng cô bé có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn, đồng thời giúp cô luyện tập phục hồi chức năng cổ tay và bàn tay. Không ngờ Châu Nham lại có duyên với hội họa".


Giáo viên đang giúp Châu Nham sửa tranh. Đến với phòng tranh này chủ yếu đều là những học sinh có nguyện vọng thi vào các trường mỹ thuật, trình độ tương đối cao. Tuy nhiên Châu Nham tiếp thu rất nhanh, được giáo viên đánh giá rất có triển vọng.

Khi bị đốt, theo bản năng, cô dùng tay để che mặt, cho nên bàn tay bị bỏng nặng, các ngón tay dính lại với nhau. Bác sĩ khuyên nên cắt bỏ nhưng mẹ Châu Nham vẫn xin bác sĩ tìm cách giữ lại đôi bàn tay cho con gái. Nhờ thế mà Châu Nham mới có thể cầm bút vẽ.

Châu Nham bên tác phẩm của chính mình, dù các ngón tay vẫn còn cứng nhưng đã cử động được phần lớn các động tác. Giáo viên dạy vẽ của Châu Nham cho biết cô đặc biệt nhạy cảm với màu sắc

Châu Nham đang chăm chú nghe giáo viên giảng bài. Những bạn học trước đây của Châu Nham đều đã thi đại học, còn cô vẫn phải tiếp tục ở bệnh viện để điều trị.


Trong khi Châu Nham đang học, mẹ cô bé giúp những việc nhỏ nhặt trong phòng tranh. Đây là cách bà làm để bày tỏ lòng biết ơn với phòng tranh và giáo viên ở đây.

Vào những giờ ra chơi, mẹ của Châu Nham lại giúp con gái xoa bóp để bớt đau. Bà luôn lo lắng Châu Nham không thể có một cuộc sống bình thường, không thể kết hôn như những cô gái khác. Tuy nhiên, việc học vẽ có lẽ là một khởi đầu tốt cho cô bé.

Châu Nham vui đùa với các bạn khi tan học. Trước khi đến với lớp học, cô từng chia sẻ thích màu tối của màn đêm. Bởi vì, với cô bé, đó là màu sắc đem lại cảm giác được bảo vệ.


Sau khi sự việc xảy ra, Châu Nham sợ nhất mỗi lúc soi gương. Mặc dù, cô bé đã chịu ra khỏi phòng bệnh nhưng mẹ cô vẫn vô cùng lo lắng: “Việc điều trị là việc cả đời, nhưng sau này tôi và chồng qua đời thì sao? Việc chữa trị đến bao giờ mới có thể kết thúc? Sau này phải làm thế nào đây?".

Hạnh Nguyên Mai
(Dịch theo SN)
logo smaill


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách diện áo cổ lọ ôm sát chuẩn chỉnh như hội gái Hàn